Hì hì. Bận lắm hả em? Đầu tháng chị có vào trong TP. HCM, nhưng nghĩ em đang bận việc nên không liên lạc với em, mà vào trong đó chị cũng bận tùm lum, đường thì ket xe, cứ nhích từng tẹo một.
Dạ cũng có bận lại thêm nhiều việc gia đình, sức khỏe nên em căng thẳng phải ở ẩn 1 thời gian đó chị. Nay thấy đỡ đỡ hơn lại lăn ra xã hội tiếp.
Hì hì, lại tiếp tục lăn ra xã hội cũng là tốt rồi, nhưng nên chú ý đến sức khoẻ của mình nhé! Đừng làm quá sức.
Ôi Giáng sinh sắp đến rồi. Bà hay có ảnh đẹp, giúp tớ đưa không khí Giáng sinh vào topic một chút nào ^^
Không được bỏ cuộc giữa chừng! Tớ rất hay nản chí, có lúc tự nhủ và bước tiếp được, nhưng cũng có lúc mệt mỏi quá đành kệ nó, muốn đến đâu thì đến.