chào bạn. bên mình vẫn đang có bạn nhé. bạn qua nhân vien bên mình soi tóc kiểm tra độ hư tổn của mái tóc bạn, r tư vấn cho bạn giải pháp phù hợp ạ
các mẹ nhớ tìm chỗ nào có uy tín 1 tí nhé, và phải hõ rõ là họ làm thuốc loại nào, e mới đi làm tóc về, chán lắm các mẹ ạ, mất tiền triệu mà tóc cứng như rễ tre
lúc hỏi họ sẽ nói thuốc tốt thôi, e sợ cái thuốc rởm của tàu lắm, mà nhiều chỗ lợi nhuận lại là trên hết
bắt họ cho xem thuốc và xem họ trộn thuốc ý mn năm ngoái e có đi làm tóc ở cái salon bên minh khai cơ, ưng lắm, nhưng năm nay ngại xa, nên ko đi, h chẳng nhớ quán đó tên j ở đâu ý, vì tiệm đó ở trong ngõ, đông khách lắm, năm ngoái e làm mà tóc bóng, mượt, mềm ơi là mềm
em thì chỉ hỏi họ dùng thuốc gì ko bắt họ trộn trc mắt vì tin nhau là chính, cơ mà xã hội này khiên em mất niềm tin hàng thật rôif
chào bạn. bên mình đang có khuyến mại tặng thẻ hấp 1 năm cho khách hàng sử dụng dịch vụ hóa chất bên mình nhé. mời bạn qua salon nv sẽ kiểm tra chất tóc của bạn r tư vấn cho bạn giải pháp tốt nhất ạ
chị thấy ở linh moon với tiệp nguyễn họ đều bóc vỏ thuốc trước mặt khách và làm luôn cho khách thấy đấy, còn những chỗ trước chị làm họ toàn bóp ở đâu đem vào ý, em cứ yêu cầu thợ đem thuốc ra làm trc mặt mình cho yên tâm , nếu họ từ chối thì chắc là có vấn đề
căn bản tâm lý e cũng ngại, c hỏi tên là thôi, e đi làm nhiều salon cũng có tiếng mà họ cũng chỉ đem đồ trộn rồi ra thôi nên cũng hơi lo ngại, tóc e bản chất yếu