Trùng Hợp Giật Mình Trong 2 Vụ Án Oan Chấn Động Bắc Giang

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi be rom nep, 22/12/2016.

  1. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    - Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn xảy ra năm 2003, vụ ông Hàn Đức Long năm 2005 nhưng nhiều cán bộ tham gia tố tụng hai vụ là một.

    Cùng 1 chỉ huy điều tra

    Tại các biên bản ghi lời khai vụ án Hàn Đức Long trước đây, điều tra viên là ông Đào Văn Biên. Ông Biên cũng là điều tra viên vụ án Nguyễn Thanh Chấn.

    Chỉ huy điều tra vụ án Hàn Đức Long là ông Lê Văn Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, cũng là người trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn.

    Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Giang 2 vụ cùng là ông Đặng Thế Vinh.

    Cả ông Chấn và ông Long đều bị giam giữ tại trại giam Kế, tỉnh Bắc Giang.

    [​IMG]
    Ông Hàn Đức Long được về với gia đình chiều tối 20/12/2016
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do ngày 6/11/2013​
    Hiện ông Đặng Thế Vinh (nguyên Trưởng Phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) đã bị truy tố ra trước tòa về hành vi làm sai lệch hồ sơ gây oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Tuy nhiên, phiên tòa dự kiến diễn ra hôm 25/11 vừa qua đã không diễn ra theo kế hoạch.

    Ngoài ông Vinh, ông Trần Nhật Luật (nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên) cũng bị truy tố chung tội danh. Riêng ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, chủ tọa phiên phúc thẩm bác đơn kêu oan của ông Chấn) bị cáo buộc có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    Ông Chiêm đang được tạm đình chỉ điều tra do sức khỏe yếu.

    [​IMG]
    Ông Long trở về trong sự ngỡ ngàng của người thân và láng giềng​
    Nhìn lại 2 vụ án oan

    Lật lại hồ sơ vụ án mới thấy vụ Hàn Đức Long và vụ Nguyễn Thanh Chấn có những tình tiết rất giống nhau. Cả hai người bị kết án qua lời khai nhận tội và một mực kêu oan tại các phiên tòa vì cho rằng mình bị ép cung, dùng nhục hình để khai và “tập thực nghiệm hiện trường”.

    Vụ án của Hàn Đức Long bắt nguồn từ việc cháu Nguyễn Thị Y (SN 2000) bị chết dưới mương nước thuộc cánh đồng thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang vào chiều tối 26/6/2005. Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định nạn nhân bị hiếp dâm và chết do ngạt nước.

    [​IMG]
    Người dân thăm hỏi ông Hàn Đức Long sáng 21/12​
    Sau gần 4 tháng điều tra mà không tìm ra hung thủ, CQĐT công an tỉnh Bắc Giang đã “phát động nhân dân tố cáo tội phạm”. Đến tháng 10/2005 thì xuất hiện đơn tố cáo của bà K. và chị N. (hai mẹ con) về việc từng bị ông Long hiếp dâm.

    Bị công an triệu tập đến làm việc để điều tra, ông Long bất ngờ có đơn tự thú về hành vi hiếp dâm và giết cháu Y. Trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm, 2 phiên tòa phúc thẩm, ông bị kết án tử hình.

    Đến tối 20/12/2016, ông Hàn Đức Long được VKSND tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do.

    [​IMG]
    Người dân vây quanh ông Chấn khi ông được tự do​
    Vụ án Nguyễn Thanh Chấn xảy ra giữa tháng 8/2003 khi chị Nguyễn Thị H. bị giết hại tại nhà riêng ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Sau khi điều tra, Công an xác định ông Chấn, hàng xóm với nạn nhân, là thủ phạm. Qua các cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Chấn án tù chung thân do giết người “có tính chất côn đồ”.

    Đến ngày 6/11//2013, người dân Bắc Giang và dư luận cả nước vui mừng chào đón ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được trở về nhà. Ông Chấn bị kết tội giết người với mức phạt tù chung thân. Sau hơn 3.500 ngày tù oan, ông Chấn chính thức được thả tự do.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi be rom nep
    Đang tải...


  2. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,974
    Đã được thích:
    795
    Điểm thành tích:
    773
    11 năm tử tù quá đau lòng. Còn những ai còn sống và đã chết oan sai giống ông Long và ông Chấn ????
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Khổ thân, may mà có Internet có Facebook chứ không thì chẳng ai biết được. Quan trọng là phải nhờ ơn nhiều những người "phản động" đã tích cực đấu tranh cho nhân quyền thì ít ra giảm bớt được ít oan khuất.
     
  4. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    đòng cảm quá hic
     
  5. xmencpx

    xmencpx Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    KHổ thân ông long quá, oan sai trong bao nhiêu năm
     

Chia sẻ trang này