nhà t ở khu Lĩnh Nam t hay đi chợ đầu mối chỗ Đền Lừ, đồ rẻ hơn rất nhiều, đương nhiên tất cả phairmua từ nửa cân trở lên, mua ít hơn thì ko rẻ hơn là mấy.
hình như là cái đoạn dọc bờ sông hướng cây xăng thì phải ý mn nhở, em đi qua đấy thấy đông đúc nhất khu đấy mà cũng chưa đi thử bao giờ, ngại bị chặt chém như kiểu hàng quần áo ý
ở chỗ chân cầu ngã tư sở ý nhưng họ họp sớm lắm, 4h đã họp rồi, như chợ hoa buôn hà đông cũng toàn 4h, mình đi mua hoa về lễ chỉ đi tầm đấy hoa ms rẻ
nó ở vườn hoa hà đông đó bn, hộp tầm 4h sáng để cho mấy tiểu thương mua về bán lại đó, lúc đó hoa bán giá buôn mà mình đc chọn đầu, tết ở đó giá hoa cũng ổn định hơn
mn mua ít hay nhiều mà có giá tốt ạ? có phải mặc cả gì ko ạ? để dịp tết em mua đi lễ
mình ko mặc ca, đi sâu hơn tý nữa có hoa đẹp, hoa cúc đẹp bó 100 bông, hoa dơn tầm 50 bông, mình lấy bó to luôn, hoa ly hoa có bán lẻ đó,
t cũng hay đi chợ vào chủ nhật, mua cho cả tuần luôn, rau thì ăn mấy ngày đầu còn mấy ngày sau ăn củ quả )
m cũng toàn đi chợ đầu mối này vì nhà m khá gần chợ. Vì m đi làm về muộn nên toàn phải đi chợ cho cả tuần, sơ chế và chia nhỏ cho ngăn đá, sáng dậy bỏ xuống ngăn mát là ok. Lâu lắm ko đi chợ thường nên ko biết giá nhưng như nhà mình 2vc, 2 con (tiểu học và MG) thì tầm 400k/ tuần là ok. Gà ta ở chợ này thường ko ngon, chỉ mua tôm, cá, bò , sườn, trứng, củ quả.