Cần giúp: Tìm Dc Gia Đình

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hannguyen97, 23/12/2016.

  1. hannguyen97

    hannguyen97 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/12/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  2. Nhung xynh

    Nhung xynh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Chị tớ thực sự muốn nhận con nuôi nghiêm túc, cậu nhắn cụ thể vào inbox cho tớ nhé
     
  3. Linh tuty

    Linh tuty Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/12/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    t cũng muốn cho con. T ở hoà bình
     
  4. janustql

    janustql Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    thương cả mẹ và thương cả chon con sắp chào đời .. hy vọng con tìm đc cha mẹ thật lòng thương con. haiz thật xót xa
     
  5. Nhung xynh

    Nhung xynh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn nhắn số đt liên hệ cho mình nhé
     
  6. Linh tuty

    Linh tuty Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/12/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sdt minh 01626539120
     
  7. quangcaoalphabeta1

    quangcaoalphabeta1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Mình không biết hoàn cảnh bạn như thế nào nhưng thương bạn quá. Bạn cố thêm đi, thật cố cố gắng lên đi bởi không được nuôi con là điều đau khổ nhất của người mẹ hoặc người bố.

    Mình cũng là con của một người mẹ đơn thân như rất nhiều người khác, và mình được nghe nhiều về sóng gió mà mẹ gặp phải (thời ngày xưa điều tiếng từ xã hội kinh khủng hơn bây giờ nhiều). Bây giờ mọi thứ đã qua và mẹ mình nói sự quyết liệt giữ con được trả lời bằng hạnh phúc hiện tại.

    Trước khi ai đó nhận nuôi bé, hãy động viên mẹ bé nhé.
     
    mehancoi93Nhung xynh thích.
  8. haulis1995

    haulis1995 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2016
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    c ơi c đừng bỏ con đi mà tội nghiệp. dù gì cũng là cốt nhục của mình mang nặng đẻ đau mà
     
  9. baoha

    baoha Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ bầu đơn thân hãy suy nghĩ kỹ trước khi cho đứa con mình đi nhé. Bầu bí các bạn có thể kêu gọi sự giúp đỡ của các đơn vị BẢO VỆ SỰ SỐNG ở các tỉnh, họ sẽ giúp 2 mẹ con lúc mang bầu và sau sinh 2 tháng, rồi sau đó thì mình sẽ phải tự lập. Mình nghĩ với tình yêu của mình với đứa con thì mọi khó khăn sẽ vượt qua. Sinh con ra và tìm một ra đình hiếm muộn nuôi con là 1 hướng tốt nếu như gia đình đó tin tưởng được và các bạn chắc chắn con sẽ được đối xử tốt chứ ko phải họ sẽ mua bán con mình. Hic, đồng cảm với các bạn bầu và thương các con quá!
     
    Một Mình Cho Tất Cả thích bài này.
  10. janustql

    janustql Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    nhiều bạn trẻ phải cho con quá .. thương cho những đứa trẻ
     
  11. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    mình k biết thế nào chứ có mấy TH cứ kêu trên này cần được giúp đỡ, cho con nhưng khi đt thì toàn kiểu mặc cả tiền thôi, ứng trước với đưa tiền trước cho để ăn, trả tiền nhà vvvv , người ta nhận con cho là may rồi nhưng mà lại cứ đi đòi tiền như kiểu bán con, còn nói là măng nặng 9 tháng vất vả lắm ôi trời. người ta nuôi con cho cũng rất vất vả đấy. đương nhiên là biết các bạn khó khăn bao h người nhận nuôi con cũng sẽ trả t chi phí viện cho bạn và sẽ cho bạn khoản tiền để sinh hoạt sau sinh yếu k làm được gì nên đừng đòi mà lòng tốt bị nhựt trí họ lại sẽ k giúp nữa.
     
  12. baoha

    baoha Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn này nói chuẩn đấy ạ, nhưng tớ thấy bạn nào đến phút cuối đi đẻ mới gọi tớ thì ko hề có việc đòi hỏi, dù có người trả cho các bạn mấy chục triệu mà bạn cũng chẳng giao con, và các bạn rất tin tưởng để tớ đón con hoặc gia đình nào tớ giới thiệu đến chăm các bạn trong viện, dù là các bạn này chỉ đc trả giúp viện phí cùng 1 ít tiền bồi dưỡng. Các bạn đi với 1 niềm tin con có cuộc sống sáng sủa hơn, đền đáp lại niềm tin đó là đúng con các bạn đang sống và đc chăm sóc trong điều kiện rất tốt. Tớ vẫn theo dõi từng bước phát triển của các con.
     

Chia sẻ trang này