Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Eo ơi , chị vợ ấy quả là can đảm . Người chồng đã cặp bồ mấy năm trời thì có thể hướng thiện được không ? Em nghĩ biết đâu đến lúc có bầu em bé thứ 2 , chị vợ ấy chẳng phải âm thầm đau thương thêm vài năm nữa ?
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Xã hội mà mẹ nào cũng như nhân vật trong chuyện thì dễ mất chồng như chơi.
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Nếu bản thân mình ở trong hoàn cảnh đó thì chắc chắn một điều :Không thể bình lặng như thế được .
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? đàn ông ngoại tình 30% bỏ vợ chia tay ny đàn bà ngoại tinh 99% bỏ chồng chia tay ny
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? đàn bà thì cũng ngoại tình trong tư tưởng thôi. ít người dám bỏ gia đình lắm.
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Mình chẳng tin. Làm gì có người phụ nữ nào có thể âm thầm nín nhịn hơn ba năm trời như thế? Chắc chỉ là giấc mơ của tác giả thôi ...
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Đồng ý ý kiến mẹ này. Chắc chị chủ thớt đang trên mây quá!!! :>
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? K có thằng đàn ông nào vợ đẹp con khôn mà lại bỏ cả, chỉ có điều biết dừng ở đâu ở hợp cả 2 bên thôi. n nói thật là c tớ mà k về trước 12h đêm (đi nhậu với bạn có gọi đt cho vợ) thì chết với tớ. m k làm ầm lên n mà tự ông thấy có lỗi là phải sửa. suy cho cùng mỗi ng một hoàn cảnh, k nói hay được trước hoàn cảnh của ng khác,m chỉ chia sẻ để k cô đơn, có những lời khuyên hữu ích, có sự vực dậy trong c/s mà thôi.Chứ đến m còn có tật xấu nữa là các ông, có điều phụ nữ thì hi sinh n hơn là được nhận, mà n khi cũng là do vợ làm hư chồng nữa đấy.
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? ko bít sau này mà chồng em như thế thì em có làm được như chị ko nữa. hjc. bây giờ mà ngừoi iu lăng nhăng, nhóm trước ngó sau là em thấy điên lên rồi
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Nếu mà chồng mình như thế thì mình sẽ ntn nhỉ? .................Tiếp tục lắng nghe các cao niên chỉ giáo.
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Em thì không thể im lặng được vì tính em nóng tính mà nhất là không thể, không bao giờ, và cương quyết không tha thứ cho chồng ngoại tình, nhất là bét
Ðề: Tin không? Ai làm được như vầy không? Người phụ nữ bây giờ đâu còn mấy ai chịu nhẫn nhịn như xưa,tốt nhất cảm thấy ko hợp nhau thì đừng nên ràng buộc nhau làm gì?Thêm khổ thôi!