Tâm lý người Việt Nam mình thường cho rằng con gái nên lấy chồng hơn vài tuổi để có chỗ dựa vững chắc. Cùng lắm là lấy chồng bằng tuổi thôi. Việc lấy chồng kém tuổi dưới cái nhìn của đại đa số mọi người vẫn còn lạ lẫm và kỳ lạ, kiểu ngược đời. Vậy có nên bước qua rào cản tâm lý chung đó để lấy một ông chồng kém tuổi không nhỉ? Mình thì không cổ súy hay đưa ra bất cứ kết luận nào về việc nên hay không nên lấy chồng kém tuổi vì nó còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nhưng bản thân mình lấy chồng kém 2 tuổi và đến nay chuẩn bị kỷ niệm 4 năm ngày cưới, mình cảm thấy rất mãn nguyện về người chồng hiện tại. Anh thực sự là chỗ dựa vững chắc cho mình về cả vật chất và tinh thần. Mình sinh năm 1986 còn chồng mình sinh năm 1988. Nhìn bề ngoài thì chồng mình có vẻ già dặn nên không ai nghĩ là mình hơn tuổi chồng. Mình biết nhiều người hơn tuổi chồng mình còn chật vật với kinh tế, còn chưa lo được nhà riêng ở Hà Nội. Nhưng với chồng mình thì chủ yếu một tay anh lo mua nhà gần 2 tỷ ở HN vì bố mẹ 2 bên đều không có. Thực sự lấy chồng tự lập sướng hơn nhiều lấy chồng giàu nhờ bố mẹ vì của chồng mình có quyền chứ nhận của nả của bố mẹ chồng thì há miệng mắc quai lắm; bố mẹ anh em nhà mình có ra nhà mình chơi hay ở lại cũng rúm ró, ngại ngùng vì là nhà của ông bà nội, của cải của ông bà nội. Hiện tại, khi nhà đẻ em gặp khó khăn thì cả bố mẹ và em trai em đều chuyển đến nhà em ở. Em không quá e ngại nhà chồng vì nhà đó là nhà riêng của vợ chồng em. Chồng em không chỉ lo cho mẹ con em mà còn lo cho cả nhà vợ, rất có hiếu với bố mẹ vợ. Còn về tinh thần thì chồng em rất quan tâm đến suy nghĩ và tâm tư của em. Vì không muốn em buồn và muốn mang lại hạnh phúc cho em nên anh sẵn sàng đứng ra gánh vác mọi việc nhà vợ. Chồng em ít khi tụ tập bạn bè, cứ hết giờ làm là về nhà phụ vợ cơm nước, chăm con. Việc ở nhà, chồng em còn làm mất phần của em. Dạo này bố mẹ đẻ em ra ở cùng nên mỗi sáng mẹ em thường dậy nấu sáng chứ trước đây chỉ có 2 vợ chồng thì chồng em hay chủ động dậy nấu sáng, rồi chuẩn bị đồ ăn cho em mang đi ăn trưa, còn em thì cứ việc ngủ nướng nếu thích. Chồng em chẳng bao giờ nề hà việc nhà như: đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, giặt giũ quần áo con ị bậy,... Chỉ có một điều duy nhất của chồng em đôi lúc làm em hơi buồn là anh rất có hiếu với bố mẹ chồng em, ngay cả khi ông bà cư xử không đúng anh cũng hay nhẫn nhịn và lúc nào cũng muốn ông bà vui. Đôi lúc em hơi buồn nhưng nghĩ đi nghĩ lại bố mẹ đẻ ông ý thì ông ý phải thương, miễn sao ông ý thương mình, hiểu mình và có hiếu với bố mẹ mình nữa là okie rồi. Nói chung việc nhà mình, việc nhà nội, nhà ngoại ông ý kham hết. Ông ý đúng là soái ca của đời em đấy các bác ạ, cảm giác không đơn thuần là một người chồng bình thường mà đôi khi em thấy ông ý như là bố em ý, luôn yêu thương và vì em, chăm sóc quan tâm em từng li từng tí. Tương lai còn dài lắm, chẳng ai biết được tương lai thế nào, em chỉ biết hiện tại mình có một ng chồng toẹt vời. Bây giờ ai hỏi em về tuổi chồng em thì em ko ngại như trước nữa, em vẫn nói là chồng em kém em 2 tuổi. Họ cười kệ họ. Vì vậy, em nghĩ chị em nào đang có đối tượng kém vài tuổi thì cũng đừng lăn tăn quá về vấn đề tuổi tác nhé, quan trọng là con người họ thế nào thôi ạ.
Đồng ý với chị nhưng để tìm đc 1 ng nthe giờ khó lắm, nhất là con gái khi lấy ck mà ck kém tuổi thường chưa có gì mấy dễ dẫn đến sự phản đối của 2 bên gđ ,
Chỉ cần thương yêu, biết hi sinh, quan tâm và chia sẻ mọi điều với nhau thì hơn kém nhau cũng không quan trọng nữa rồi ạ.
Bạn ở vào trường hợp may mắn đấy. Phụ nữ lấy chồng mà hơn tuổi chồng thường nhanh già hơn, nhanh xuống sắc vì sinh đẻ, vì vất vả... Nếu như chồng hiểu và thông cảm thì còn đỡ, không thì cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đâu. 10 người lấy chồng hơn tuổi thì may ra được 2, 3 cặp hạnh phúc.
Mình cũng nghĩ là mình may mắn. Phụ nữ nhanh già hay nhanh xuống sắc hay không còn phụ thuộc vào cuộc sống cô ta nhưu thế nào nữa. Chồng mình ít tuổi hơn nhưng là người tự lập, lo nhiều, làm nhiều nên thành ra lại già trước tuổi. Còn mình thì được chiều chuộng, bị chồng lo hết phần, làm hết phần nên cứ tưng tửng thôi. Nhìn bề ngoài ko ai nghĩ mình hơn tuổi chồng.
Mình có tên bạn toàn yêu với chơi với mấy đứa lớn tuổi hơn. Giờ lấy vợ cũng hơn tuổi, chiều vk hết biết lại chawmlamf. Tuổi tác nhiều khi không quan trọng bằng tuổi nhận thức đâu. Đầy ng già rồi mà vẫn tưởng mình bé lắm, chẳng chịu tu chí thì nhiều tuổi hơn mà làm gì.
chồng kém tuổi theo mình thấy là chuyện bình thường, với một vài tuổi thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, chủ yếu là các bạn hợp nhau, yêu nhau và hiểu nhau thì sau này việc gì cũng có thể giải quyết được.
E đang cho rằng việc đặt vấn đề "có nên lấy chồng kém tuổi" là hơi sai lầm. Vì nếu được trả lời thì e xin đặt lại vấn đề: "vậy tại sao lại đặt ra câu hỏi như vậy?", hay nói cách khác, "tại sao lại không lấy chồng kém tuổi?" Đi sâu vào vấn đề yêu đương và đặc biệt là hôn nhân, không thể phủ nhận rằng con gái/phụ nữ dù cố tình hay vô ý, luôn chọn những đối tượng có khả năng tạo cho họ cảm giác an toàn cả về mặt tiền bạc lẫn tinh thần. Và thông thường chúng ta hay có kiểu định kiến rằng: "đàn ông càng nhiều tuổi thì càng trưởng thành", hay "con gái thường trưởng thành hơn con trai cùng tuổi". Sự 'trưởng thành' cũng tạo cho ta cảm giác của sự chín chắn, vững chắc và đây là cơ sở để đánh giá về khả năng tạo sự an toàn cả về vật chất lẫn tinh thần. Song thực tế đã chứng minh, sự trưởng thành phụ thuộc vào những gì mà họ trải nghiệm, 1 ví dụ điển hình: 1 đứa trẻ phải đi làm từ bé để giúp gia đình sẽ trưởng thành hơn so với những đứa trẻ sống trong giàu sang và luôn được cha mẹ bao bọc. Việc con gái có trưởng thành hơn con trai cùng tuổi không cũng vậy, không phải đứa con gái nào cũng trưởng thành hơn con trai, trong trường đại học, lắm khi có những bạn nữ đầu óc còn mơ mộng tuổi thần tiên hơn cả những đứa cấp 2 cấp 3. Và như vậy để trả lời trực tiếp cho câu hỏi "có nên lấy chồng kém tuổi?", câu trả lời là tại sao không? Vấn đề chỉ có là 2 người có thực sự sẵn sàng cho việc hôn nhân hay không?
e thì ko thchs lấy ng ít hơn tuổ, nói thật con gái xuống sắc nhanh già hơn con trai nhiều , mà nhiều ng trẻ con lấy vợ chẳng khác mẹ a ta
đúng rồi, thường lấy chồng kém tuổi mà anh ta ko có gì đặc biệt thì nhìn như trẻ con vậy đấy. Còn những người tự lập và khôn sớm thường già hơn nhiều so với tuổi đấy bạn à. Nói chung hơn tuổi hay kém tuổi chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi, bản chất của vấn đề là phụ nữ luôn muốn có cảm giác an toàn. Vì vậy có trường hợp mấy lão nhiều tuổi mà ít va chạm, sống kiểu như công tử bột, lúc nào cũng bám váy mẹ thì dù có nhiều tuổi đến mấy cũng ko mang lại cho phụ nữ cảm giác an toàn. Mà mấy lão này lại trẻ rất dai ý. Còn những người bươn trải, tự lập thì lại thường già trước tuổi cả về hình thức và suy nghĩ nên có khi họ lại chững trạc hơn cả mấy lão công tử hơn họ chả chục tuổi cơ đấy.
Mình chỉ thích nói chuyện với mấy đứa bằng tuổi với ít tuổi hơn, chỉ cần hơn 1 tuổi là thấy khó nc rồi. Thế nhưng là chả bao giờ nghĩ sẽ yêu mấy người ít tuổi hơn. Thế nên mẹ mình cứ kêu như thế thì sao lấy dc chồng. Thôi thì ở vậy nuôi thân béo mầm
Tuổi tác ko thành vấn đề miễn là 2 người yêu nhau. Có vẻ chồng b là điểm 10 cho chất lượng. Chúc mừng b