Mình cũng sinh thường, ko kích đẻ. Giờ bệnh viện tiêm viêm gan B 24 h sau sinh rồi bạn à. Mình hỏi các mẹ chờ sinh thấy nói là sinh thường cảm ơn 1 triệu nên mình cũng pb như vậy (vì mấy một kíp trực cũng khá đông người).
tổng cộng mn hết bnhieu e đang băn khoăn khoản chọn viện sinh bạn gà nhà e quá, viện sản thì xa quá người nhà đi lại chăm sóc khó khăn
Hóng quá, nghe nói ở VIệt Nhật cũng được lắp mà chi phí không nhiều như bên này, mình đang băn khoăn đây
Viện sản giá cao hơn chút mn, mình tham khảo thấy bv này giá k quá cao và dịch vụ ok là quyết được rồi. mn tuần bao nhiêu rồi?
việt nhật chi phí cao hơn mn ơi. nếu sinh mổ tiền cảm ơn bác sỹ là 4-5tr rồi nhé, tổng mình thấy cao hơn bên bđ mà. Ban đầu mình cũng định sinh VN nhưng bên ấy bảo đông lắm, chi phí cao hơn chút nên là quyết định chọn Bưu điện vừa sạch, thoáng, dịch vụ lại được.
mình 30w rồi có c gần nhà mình sinh ở viện 103, sinh thường cả tiền viện phí + cảm ơn bác sỹ hết 1,6 triệu mình phân vân quá, nhà mình thì gần 103, bưu điện thì sạch sẽ nhug người nhà mình kêu bưu điện k chuyên môn bảo lên sản C nhưng sản lại xa mà mình sợ cảnh k cho người nhà vào cùng, hjc hjc hoang mang quá mn ơi
A đồng nghiệp có vợ đẻ ở Việt Nhật tháng trước bảo cả tiền đẻ và cảm ơn hết 7tr thui(BH đúng tuyến), bs nhiệt tình và bv sạch sẽ, mà vk a ấy đẻ mổ. Trong khi bên BĐ thì thấy chi phí bạn nào ở trên báo 12t đẻ mổ là KN gần đây nhất. Mình mới tính vậy đó
chị họ mình cũng mới sinh này tổng trọn gói là 15tr ạ. còn mình đang theo khám bs Phó khoa sản bv việt nhật nè, thấy mấy chị sinh rồi qua khám sau sinh toàn bảo trên 10tr mà, gửi tiền phong bì cảm ơn tùy nhà bt thì 4tr còn k 5tr. cũng hem biết thế nào, nhưng đa số mình thấy cao hơn.
trừ khi là đi siêu âm trường hợp khó bs tư vấn mình lên sản còn đâu ở các bv đảm bảo là được. Ở bưu điện cũng tập trung nhiều bs giỏi mà so với 103 hơn là chắc rồi. Mấy năm nay các mẹ sinh ở đây cũng nhiều mà.
2 tuần nữa mình qua phòng khám của bs a ấy giới thiệu xem. Mình sẽ cố hỏi kỹ, có gì thông tin lại cho các mẹ sau.
Mình 35w r, cũng định đẻ Bưu Điện vì ngay gần nhà. Ck cứ giục sang làm hss đi. Nhưng vẫn hơi lăn tăn về chi phí hơi cao. ( mình đẻ mổ) trên pshn có rẻ hơn k nhỉ.
òa òa. đến phút chót cbi đi làm hss thì được lệnh mẹ ck em các bác ạ. não hết cả mề: mẹ ck và các cô ck yc về quê ăn tết và sinh ở quê. 2 vc lon ton định t6 đi làm hss đây. ức lắm nhưng k nghe theo thì lại mệt mỏi thêm. có ai như em k vậy trời. chuẩn bị mọi thứ hết rồi giờ bắt về quê sinh(Vì bảo ở quê có người nhà làm trưởng khoa sản luôn sinh tiện lợi). haizzzzzz
Ít lắm em à. bảo hiểm cấp cứu được có nhỉnh 1 triệu đồng một chút thôi. Nói chung là chị thấy chi phí cũng cao; chỉ có điều bác sĩ, NHS nhẹ nhàng, phòng ốc sạch sẽ, tâm lý thoải mái ko phải lo ko có người quen... thôi.