mình 1m50 này, đã lấy chồng và sắp trở thành bà mẹ bỉm sữa 2 con. kaka. đùa chứ toàn trêu chồng kiếp sau vẫn đi tìm em. Cao thấp ko quan trọng, căn bản ta đi dc giầy 5, 7 phân và ngoan ngoãn, biết chi tiêu, chăm lo chồng con là dc
mẹ em cao 1m47, chị dâu em cao 1m48 trong khi bố em và anh trai em cao 1m76 đây ạ! em gái chồng em cao 1m50 vừa lấy chồng xong đây, em nghĩ vợ chồng là do duyên số thôi mn ơi.
mình chưa thấy ai bảo là ko lấy được chồng do lùn cả, mình chỉ thấy họ bảo cô này ế cô kia ế vì kén chọn, vì lười, vì vô duyên, vì xấu ... vân vân chứ chưa thấy ai bảo lùn cả. Còn chuyện gia đình ny cũ bạn thì ko bàn vì họ có tầm nhìn ngắn và phiến diện. Lùn thì có làm sao vẫn xinh xắn giỏi giang biết kiếm tiền biết chăm lo cho gia đình và sinh con đẻ cái. Mình làm chung với bé kia lúc về nhà chồng mẹ chồng giới thiệu với bên nội đây con dâu út của tui đây cao 1m2 bé ấy cũng chỉ mỉm cười nói chào hỏi họ hàng bình thường, đừng chỉ gặp có một vài người với vài đánh giá mà nhận định đó là chân lý thì ko hợp lý.
Suy nghĩ của từng người thôi mà bạn, cứ phải gặp một cú sock tâm lý nào thì bạn mới hiểu được con người ta thay đổi như nào. T chỉ nói vậy chứ ko có ý quy chụp nó là 1 chân lý
Các cụ có câu "Nhất lé, nhì lùn.." Nên càng thấp càng giỏi giang, khóe léo ^^ Với lại 1m50 vẫn bình thường chán
Mình 1m50 (nếu chuẩn ra có khi 1m49), giờ đang có 1 bé trai 1 tuổi, 1 gia đình nho nhỏ hạnh phúc >>> Vẫn lấy được chồng mn nhé. Giống như chủ Top, hồi mới yêu và ra mắt nhà chồng, cũng bị nói là thấp, bé quá bla bla .... >> Nói chung cảm giác bị nhà chồng nhìn mình ngang bằng với chiều cao luôn (chưa nói thậm chí thấp hơn). Nhưng rồi một số sóng gió đến, bằng việc làm, cách giải quyết, giao tiếp....Mọi người đã nhìn mình theo kiểu khác >>> Chấp nhận cuộc hôn nhân >> Nên không sao cả mẹ nó ạ. Đi làm thi thoảng mọi người vẫn trêu đùa, mình vẫn vui vẻ. Mà đi thêm guốc 10p nữa là ok (nên mình rất chung thành với guốc cao, ít đi giầy bệt lắm). Vui vẻ lên....
Ui dồi, mn lo xa thế. Em thấy các mẹ cao tầm 1m50 toàn xinh xắn ưa nhìn, lại còn duyên nữa. Mà đa phần các mẹ đos còn "đắt mối" là đằng khác í. Mn k phải lo không lấy dc chồng đâu ạ , ke ke
tự tin lên em ơi, chị còn quen 1 chị cao có 1,46m thôi mà hồi ý yêu và cuối cùng cưới anh ck là anh chàng đẹp trai nhất lớp đấy luôn ý, ck thì cao to đẹp giai, còn chị vk thì béo lùn đeo kính, cơ mà vẫn sống hạnh phúc đến bây giờ mà, quan trọng là mình cứ suy nghĩ tích cực lên. Công ty chị hiện nay còn có 1 bạn nam chắc cũng chỉ có dc 1,5m thôi, nhưng mà lấy vk lại cao hẳn 1m64. Nên ko phải lúc nào chiều cao cũng là cái quyết định cả, mà còn tùy thuộc vào mình sống như thế nào, thế nên cứ suy nghĩ lạc quan lên em nhé!
Người không vì mình trời tru đất diệt bạn ơi, bác gái ấy là động lực cho bạn mạnh mẽ hơn >> tự tin chứ đừng tự ti P/s: mẹ mình 1m50 nắm đc trái tim ông bố 1m7 của mình, chị gái 1m47 của mình vợt được 1 anh cùng tuổi dài như sậy 1m75 nhá
Đừng thế chứ, mình tuy tự ti nhưng ko muốn người khác tự ti giống mình chút nào cả, Độc thân cũng tốt nhưng khi có tuổi rồi mọi thứ sẽ khác
Em cảm ơn chị, nghe chị kể em thấy họ thật may mắn vì nắm giữ được hạnh phúc của đời mình, giá e tự tin hơn một chút có lẽ sẽ khác rồi