MỤC TIÊU CỦA MÌNH LÀ TIẾT KIỆM ĐƯỢC 100 TRIỆU TRONG NĂM 2017, nhưng mà 2 vợ chồng 2 con nhỏ ko biết tính sao
Đang fa nên cũng giống như mẹ này. Ưu tiên hàng đầu số 5 và 8. Mua quần áo, làm đẹp cá nhân và gửi tiết kiệm gửi góp hàng tháng... cuối năm 2017 là đáo hạn rồi. Cố lên...
Mục tiêu của mình chắc là số 2. nhưng thu nhập vc ở mức bình thường thì trong 1 năm chưa thể đạt mục tiêu đổi lên xe 4 bánh ngay được rồi. Tuy vậy vẫn đặt mục tiêu để còn cố gắng. Theo dự kiến tháng 4 ku con đầu lòng ra đời tuy nhiên có ngân sách dự phòng cho việc sinh rồi nên chỉ mong con khỏe mạnh ngoan ngoãn thôi để sớm đạt được mục tiêu có cãi 4 chỗ nho nhỏ
mua đất thôi, vài 3 năm nữa mua nhà. Cố gắng tích cóp để lo cho con ăn học đàng hoàng. Mục tiêu to nhất năm nay là đón gà mái khỏe mạnh yên lành.
chúc mẹ và bé tròn vuông vẹn toàn nhé, vui nhở đón bé trai luôn, cứ đà này lấy gái đâu cho chúng nó sau này làm vợ
đây cũng FA, có điều tháng 1 thì tiêu xả láng, tháng 2 ni mới đầu tháng cái gì cũng hết lại mang âm hưởng của tết nên cứ suốt ngày chi chi chi nên giờ vượt mức rồi.
Mục tiêu to lớn là mua nhà, mục tiêu trước mắt là ổn định công việc và kinh tế để: 1. Lo đầy đủ cho F1 đi học 2. Thuê cái nhà khác rộng rãi, tiện nghi hơn nhà đang ở bây giờ
đúng thế đó mẹ nó ạ. giờ mất cân bằng giời tính quá. chỉ hy vọng gà trống nhà mình đẹp zai khoai to tí đỡ lo ế hê hê hê
Topic hay quá ạ, năm nay mục tiêu của e quá là tham lam luôn ạ. Mua đất , lên đời xe, từ 4 bánh nhỏ sang 4 bánh to, nếu được thêm đổi nhà về gần chỗ làm nữa ạ. Hihi các mẹ thấy e tham k ạ, ai đánh thuế đâu cơ chứ các mẹ nhỉ