ờ, chị mới cưới năm ngoái thôi, nhưng do chị bị các cụ bắt cưới 2 lần nên năm nay mới phải đi tết rể mới, hihi
Có được 6 tr tiêu tết thì hơi ít đó nhỉ. Nếu mình ở hoàn cảnh đó thì sẽ biếu bố mẹ nội ngoại 2 bên 1 ít, mua cho ck với con bộ quần áo mới, còn đâu sắm đồ cho tết.
Haizzzz, em chưa chồng con gì cả mà năm nào cũng hết 10tr, đấy là ko ăn chơi gì. Ai cũng sợ Tết, thu nhập cao sợ kiểu thu nhập cao, thu nhập thấp sợ kiểu thu nhập thấp.
ố e lại tưởng c phải cưới trc e mấy năm ý, năm ngoái là 2015 á, nhà e cưới năm 2015 xong tết năm ý mẹ e dẫn đi luôn, bên nhà chồng thì k có bên nội vì bố mất sớm vs họ hàng các chú, cô ươr lâm đồng hết nên chỉ có bên ngoại chồng thôi
hihi, chị hồi ý tưởng là ế đến nơi rồi ý, may mà vớt được a xã, hí hí. Hồi đấy chị đăng ký với cưới lần 1 là trước tết, nhưng chính thức thì 6/1 tết, nên chưa có đi tết họ hàng, mà để năm nay mới đi. Cũng đủ thủ tục rườm rà e ah, nhưng chủ yếu bên nhà chị thôi, chứ nhà ck chị thì đơn giản hơn
nhà mẹ nó sướng. Em á, lo toàn bộ tết từ kẹo bánh đến thực phẩm. Thông cảm nhà ít con mà chia chác rồi, em ở đất đó thì phải lo tết thôi. năm ngoái sơ sơ cũng 10 - 15tr. chưa kể năm nay định sắm cái máy lọc nước ít cũng 5 - 7 tr á.
nói thật chứ có 20 triệu thì tiêu tết cũng hết, nhưng m đang nói là nếu bạn có 6tr thôi thì các mẹ chia kiểu gì? Chắc các mẹ chưa rơi vào tình thế này nhỷ
bây giờ e nghĩ bánh kẹo và thục phẩm cũng hết k nhìu mà, vì thực phẩm tầm m2,m3 là ng ta đã bán hàng rồi, mua tươi sống về ăn ngon hơn vs tết giờ chỉ 2,3 ngày là hết mất rù ý, năm ngoái nhà e mất có 100k mua đỗ tương sấy thôi, bánh kẹo thì hôm trc anh rể mang cho cả thùng rồi, mà giờ mấy ai ăn nữa đâu. Nhưng năm ngoái nhà e dâu mới rể mới đi khắp họ hàng ròi mừng tuổi các thứ khá tốn
nhà mình nhà nội thủ tục đơn giản hơn nhà ngoại nhiều mn ạ, với cả bố mẹ ck cũng ko cầu kỳ nên cũng đỡ
giống nhà e đấy, bên nhà chồng rõ sướng ,hôm trước e hỏi mẹ ck năm nay tết thì tới nhà ai mẹ e kể ra 3 nhà, 2 bác với 1 cậu còn lại các gì các già thì thôi k cần tới, năm ngoái di chúc tết nhà chồng có 3 nhà ý thôi à, mẹ e bảo nhà e là út không cần đi nhìu, hihi
nhà chị thì gọi điện về hỏi mẹ ck là mua quà tết những ai hay ntn thì mẹ ck chị bảo bên nhà mình ko có tục thế, nên cứ về rồi đi cùng với bố mẹ thôi, nên cũng đỡ nhiều em ạ.
hi hi, cũng ko hẳn cái khoản thể diện mà như nhà mình nó thành cái lệ rồi, nên ko làm ko được ý mn ạ!
Nhà mình trưởng nên đa phần mn đến chuc ukm, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà mình thì nhà ngoại kiểu gì cũng đc
Nhà em thì trái ngược lại. Nhà ngoại dễ sao cũng được, k cầu kì còn nhà ck thì me ck cầu kì lắm. Chưa gì đã băts tết phải mừng tuổi bà này 200k, bác này ít nhất 500k. Quà mua đi tết thì phải 2 hộp bánh ngon. Nghe mà nản
Công nhận là nói đến tết đau đầu các mẹ nhỉ? Mua đồ biếu họ hàng rồi bánh kẹo rượu bia, biếu ông bà nội ngoại mua thực phẩm rồi tiền xe cộ về quê, mừng tuổi các thể loại.... Năm nào nhà m rẻ mạt cũng hết chục triệu