ừ, giờ bánh kẹo thực phẩm cũng chả bao nhiêu cả. tớ năm nay sắp vỡ chum nên là phải sắm sẵn từ trc tết, cũng ko đi lại được nhiều. mất nhiều là cái khoản mừng bố mẹ và họ hàng. Ah cái khoản mua sắm thêm cái gì cũng tốn nữa.tết xong tớ sinh, cũng phải chuẩn bị nhiều
thế mới lo đấy mn nhỉ, tết nhất tốn kém rùi xong cái sinh luôn. Nhà e cố gắng han chế mua sắm ltinh thôi, năm ngoái có hai vk ck cũng hết 15tr rùi
hi, quan điểm của mình là biếu 2 bên phỉa bằng nhau. chả bên nào hơn hết ý. mình thấy bạn biếu mỗi bên 1tr, còn mua mỗi bên 1 hộp quà khoảng500 gì đó thắp hương, ngoài ra còn đi lại nữa, còn tiền mừng tuổi thì bạn mừng đi ngta lại mừng cho con bạn. nên ko lo. phòng 1 ít tiền để mua sắm này nọ thôi
2tr tiền mừng tuổi không biết là đủ không. Theo em nên biếu bm ck 2 triệu còn dư 1 triệu làm gì thì làm kẻo có mỗi 6tr xong tiêu hết đến lúc thiếu lại nguy.
Em không đồng ý cái việc bố mẹ ck 3tr , ngoại 1tr. Bên nào cũng phải như bên nào chứ, đã 3 tr là 3 tr tất còn không 1 tr là 1 tr tất. chứ không thể bên trọng bên khinh thế được. (Cái nữa là nếu ông bà nội mà bế con cái giúp đỡ vợ ck làm ăn thì biếu hơn em không nói, trường hợp này là ngoại lệ)