thật ra theo mình nghĩ thì đơn giản mọi chuyện trong đời sống hàng ngày, giữ tâm mình nhẹ nhàng, thư thái, con người mình cũng nhẹ nhàng hơn bạn à
nội tâm con người rất khó để đón định ngay cả chính người đó nên việc tìm ra một lối ra mình nghx k đơn giản đâu!!
đúng như vậy, nhưng mà cách mình đưa những gì vào tâm, thì mình sẽ hiểu tâm mình ra kiểu gì mn à, ví dụ, sài matuy, nhớ ma túy, sẽ sớm muộn cũng tìm tới ma túy mà thôi, he he
ví dụ của bạn đọc xong mình thấy rất khó có thể tìm được nó ra nhưng nếu có người có thể hiểu bạn và giúp bạn tìm được nối ra thì có thể rất tuyệt vời
he he không ai có thể giúp được bạn ra cả, họ chỉ có thể chỉ đường đi cho bạn, có ra hay không là tùy thuộc ở bản thân bạn có muốn ra hay không phải ko mn? hì
theo mình lại là có đấy nhiều khi người thân hay người yêu chính là chìa khóa giúp bạn nhận ra cánh cửa đó của mình
thì đó là người chỉ bạn cái hướng ra, còn đi hay không ở bạn, người ta mở cửa rồi, bạn không đi thì mở cửa hay không có ích gì đúng ko he he
không phải đâu mn, các hạt mầm có sẵn hết trong tâm rồi, có hạt xấu xa, có hạt vui, có hạt đẹp... là do mình tưới những điều kiện thế nào, có lợi cho hạt nào thì hạt đó mọc thôi he he