Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Các nàng đòi nợ giỏi quá, đúng là phải gấu thật. Không thì các con nợ không coi mình ra gì... Em phải tập theo thôi ^^
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Có bà khách nợ em 500k từ tháng 10 em đòi phải đến 20 lần mà bà ấy cứ khất,nhìu lúc có cả chồng con bà ấy ở nhà em cũng ra đòi nhưng vẫn ko được thế là hôm 27 tết vừa rồi em ra đòi bảo với xã là nếu không đòi được lần này thì cho họ thôi chứ đi đòi nhiều ngại quá,nhìn thấy họ mà nhiều khi mình cũng thấy ngại thế mới pó tay chứ.Thế là tối 27 em ra đòi bà ấy cụng khất bảo đúng sáng 29 chị mang vào chị không để sang năm mới đâu mình chán quá vì nghe câu này cũng gần 20 lần rồi xong lại đi về bảo xã thôi ko bao h ra đòi nữa ,thế mà các chị có biết không đúng tối 29 tết bà ấy mang vào cho em hihi em ở trong nhà bảo xã ra lấy nghĩ mà cũng may sau lần này thì chắc em cũng chẳng dại đi cho vay nữa không lại vác nợ vào người .
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Mình phải rắn chị ah. Em năm vừa rồi bị vài vụ: Vụ 1: Cho bạn vay 7 triệu (1 lần) và vài lần sau mỗi lần vài trăm nghìn, đến ghi chép thì khoảng là 9tr2. Đến lúc bạn trả thi thoảng nó trả cho 300K, 500K, 200K chả biết đâu mà lần. Cuối cùng nó đưa cho 4 triệu và bảo là tính toán Okie hết nợ. Vụ 2: Chị họ em hứa cho em 10tr vì em chị ấy khiến cho em bị mất tiền, sau đó đưa cho em 10 triệu. 3 tháng sau chị nói cần tiền, vay em 10 triệu. 15 ngày sau vay 10 triệu nữa (là 20tr) rồi 10 ngày sau trả cho em 10tr và bảo ko có đủ tiền nên trả trc 1 nửa (1 nửa của 20tr là 10tr thì quá đúng rồi). Tiếp theo 20 ngày sau, lại vay tiếp 25tr hẹn 10 ngày trả. Ngày trôi qua ngày, đến gần Tết vừa rồi đòi mãi mới trả và trả cho 25tr, em hỏi còn 10tr nữa thì nói là 10tr lúc đầu là em trả nợ chị đấy chứ! Híc, tức anh ách. Vụ 3: Vì biết em có tiền TK nên chị ở trên vụ 1 hỏi vay rất thản nhiên: Cho chị vay 20t nhưng c trả góp em trong vòng 6 tháng. Giời ah 9tr vay em còn chẳng chả đủ nữa là đòi. Thôi trong lúc chưa biết làm j cứ để tiết TK vào ngân hàng các chị ah. Đôi lúc nhìn chơi họ trên này cũng thích nhưng lại sợ. Mà mất tiền CK ngân hàng thì thôi NH của em cách em có vài chục mét em chạy ra gửi cho nhanh. Có 1 câu ngạn ngữ của Thái Lan thì phải, đại loại là "KO muốn mất bạn thì đừng cho bạn vay tiền" kể ra cũng có ý đúng các chị nhỉ?
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Biết là nhiều lúccho vay khó đòi nhưng cái chính mình mắc bệnh cả nể í...từ chối xong lại thấy áy náy..lại gọi điện nt hỏi thăm vay đc tiền chưa?kết thúc là nghe hứa hẹn và mình lại bỏ tiền ra cho vay....
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Mẹ này giỏi & kiên nhẫn thật đấy! Chúc mừng Mẹ nó đòi đc nợ nhé!
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T Noi den no nan lai nau het ca ruot. Em cho ba hang xom vay 20tr tu thang 2.2012, ba i cung than thiet voi bo me em luc i em sap sinh em be nen cung co ti tien du tru. Ba i bao vay 2 tuan la tra. Vi tin tuog cho than quen nen em cho vay. Ai ngo den luc gan sinh (T4.2012) doi mai ba i tra dc 10tr. Con 10tr thi den bay gio van chua tra. Em cung dung du moi cach, ngot ngao co, chui rua cung co nhung chang the doi dc. Lan nao ba i cung hua nhu dinh dong cot ngay tra xong mat hut. Chan lam, nghi den di doi no ma met oi la met. Hom mung 1 tet tuc wa nghi chang nhe goi dien chui cho 1tran ma sau lai thoi, dau nam lam vay minh cung ko hay ho j. Gio em cung chang biet lam the nao nua. Huhu
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T 30 Tết mình đi qua mặt con nợ, mặt bà ấy vênh lên như không nhìn thấy mình!
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T 30 Tết phải kìm lòng lắm để ko gọi điện chửi con nợ...
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T C cũng quyết thế, nhưng gặp đúng loại khốn nạn nên nghe chừng công cuộc đòi nợ vất vả đây....
Ðề: Cuối năm đi đòi nợ... Vật vã quá các mẹ ạ T_T C đòi đc khoản này thì bị mất khoản kia...nhục......
Bạn bè hỏi mượn khi họ cần, không cho mượn thì không đành lòng, mà cho mượn thì mất cả tiền lẫn bạn. Bạn hàng mua trả chậm ko bán thì không được mà bán thì cũng dễ mất cả hàng và bạn hàng. Đi đòi nợ khổ hơn đi xin nợ
tốt nhất không nên cho ai nợ hết, ai hỏi cứ bảo nhà e nghèo ko có tiền là ok, cuối năm khỏi đi lạy cho khổ
Mình lành tính nên thôi tốt nhất là hạn chế cho nợ. Còn cái kiểu bán hàng nhỏ nhỏ cho bạn nó nhớ nó trả thì ok nó ko nhớ mình chả dám đòi. hic
Hịc , giờ hạn chế cho nợ . ko biết lồi nào mà lần đâu ak . năm ngoái e đòi nợ đã nhục lắm rồi , năm nay làm dứt khoát luôn từ đầu nên gần như ko có nợ xấu .
Ko cho vay thì này nọ ,mà cho vay đúng là mất cả tc ,ở đời cũng ko ai nắm tay dc từ sáng đến tối thôi thì chọn mặt gửi vàng ,ai mà ko uy tín thì lần sau khỏi vay khỏi hỏi