Chuyện là con em sắp 9th tuổi.em bắt đầu nấu cháo nhừ cho con ăn.em nấu cháo trắng vào buổi sáng rồi chia thành từng bữa cho vào ngăn mát để.bữa nào ăn mang ra nấu lại và cho rau thịt xay vào. Ông bà nội phản đối cách đó bắt bữa nào nấu bữa đó, rồi bắt nhá cơm với thức ăn cho bé ăn bảo nhá vậy ăn mới chóng nhớn , chúng m cứ học mấy cái khoa học ở đâu ko biết chứ ngày xưa ăn thế suốt. Ko nhá cơm cho con ăn ko nhớn đc.rồi cháo cho vào tủ lạnh thành hồ mất chất.v..vv.v mang cả chuyện này ra nói trong ngày ăn giỗ cụ cả nhà.em mệt mỏi quá ạ.ko có tg nấu e mới nấu cháo để vậy ăn trong ngày. Em toàn bị nói cách nuôi con ko đúng này nọ. Chán lắm luôn.
Lại tranh cãi vấn đề nuôi con theo kiểu các cụ hay theo kiểu ngày nay. Bạn nhẹ nhàng nói chuyện lại với ông bà xem sao, hoặc nhờ chồng bạn nói chuyện chẳng hạn. Bé 9 tháng là ăn cháo để lợn cợn (ko nhuyễn như bột) được rồi, mình còn cho con bốc đồ ăn thô từ lúc 7 tháng tuổi cơ. Tuyệt đối không đồng ý chuyện mớm cơm cho con
Mình nói mãi rồi nhưng ông bà ko chịu nghe bạn ạ. Toàn rình ko có mình là nhai mớm cho cháu chán lắm.