Oi minh da lun ,chan thy cong lai co ve ngoai va tinh cach nhu mot thang con trai vay ma 19tuoi da co zai tkeo bay gio co cu nhoc 5tuoi roi.
lấy con gái cao sau này cải thiện giống lòi, anh nào chả có suy nghĩ thế nhưng duyên nó đến rồi thì chịu thôi.
mình là 1 thằng con trai nhé, và mình cũng ko thích cgai thấp quá,mặc dù minh cũng thấp,ahihi,thông cảm với bạn
có nhé bạn, với cả một phần do cơ địa nữa, tập thể dụng chắc chắn sẽ cao và nhìn dáng đẹp hơn nhiều,bạn thử tập thể dục xem
Mấy đứa bạn mình chơi với nhau toàn 3m bẻ đôi thôi. Chúng nó nhìn nhỏ xinh, mình thì nổi bật hơn là thô và béo vậy mà cũng 2 nhóc rồi đấy. Nhưng nói thật là cũng có tự ti lắm ấy
Lý thuyết nói thì ai chẳng nói đc bạn, mình đồng quan điểm là tập thể dục dáng đẹp hơn, chứ bảo cao hơn thì giờ chỉ đi kéo chân thôi =))
Lo gì mấy cái khoản đấy hử b, m thấy < 1m50 nhìn rất là nhỏ xinh và dễ thương, người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn che chở, đôi lúc mình còn ghen tị với mấy con bạn vì nhìn rất là nhỏ nhắn dễ thương còn mình thì cao trông cứ thô thô cái người ý. Tự tin lên, còn về phần mẹ người yêu chê thì có chê được mãi đâu. Quan niệm ngày xưa của các cụ là lấy người con gái to, khỏe về để làm việc nhà, chứ giờ mình có ở nhà làm việc đâu mà lo không làm được cái gì, đi làm về cơm nước, nội trợ thôi, có gì khó khăn đâu nhỉ?
Mình thấy bạn nói hoàn toàn sai, hạnh phúc có hay ko là do mình, lựa chọn của mình. Chọn đc thằng tốt thì mình sướng, thằng ko ra gì thì mình khổ, cũng như chọn con gà, mớ rau vậy, đồ tốt thì ăn ngon mà đồ chả ra gì thì ăn chán, vậy thôi. Mình m50, có khi còn chả đc m50, đc cái thân hình mình cân đối. Mình yêu từ hồi 16 tuổi, mà cũng ko thiếu người theo đuổi. Năm nhất đại học mình có yêu 1 anh ở Hn, mình quê sơn tây, yêu nhau 3 năm a ý chiều lắm, tính mình ngang bướng hay chảnh chọe nên 2 đứa gặp trục trặc, do mình nên đánh mất tình yêu, mà mình suốt ngày đòi chia tay các kiểu chửi rồi nói đuổi như hủi ngta vẫn yêu vẫn quan tâm đến mình, bởi vì ngta yêu mình nhiều và thật lòng. Hiện tại mình đã có người mới, cũng giống như người cũ, tính mình vậy, ko thích thể hiện yêu thương, ai hiểu thì hiểu, yêu thì yêu, mà cảm thấy ko thích, chê thì bước, mình cũng ko cần luôn. Con gái có cái giá của con gái, tự làm ra tiền tự nuôi bản thân, gặp đc người tốt hẵng yêu bạn ạ. 1 Người con trai ko dám vì mình thì cũng ko đáng để mình yêu.
Mình cũng có bảo mình nói đúng đâu bạn, mình chỉ nói quan điểm cá nhân và cũng nói rõ là mình tự ti và mất niềm tin vào tình yêu, và đây là tâm sự của mình chứ ko phải chia sẻ hay triết lý sống gì cả. Tâm sự thì đâu cần biết đúng hay sai. Và bạn cũng nên hiểu, trong tình yêu ko phải ai cũng may mắn như bạn đâu ạ! Dù sao cũng chúc mừng vì bạn có đc những người yêu thương bạn trọn vẹn
Các bạn ko ở trong hoàn cảnh đấy thì đâu hiểu được, tâm sự mình viết ra nó chỉ là một phần của ký ức đã qua tự nhiên dội về qua một bài tâm sự khác. Nếu cứ bảo "lo j mấy cái vấn đề ấy" thì đã ko có những trường hợp khủng hoảng tâm lý hay những chứng sợ hãi vô tình bạn à, chả lẽ bạn ko hề sợ 1 thứ j đó kể từ lúc sinh ra. Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của bạn
Thế thì tự tin lên bạn nhé, mình cũng chẳng xinh đẹp gì, lại chẳng cao ráo, tính cách thì ngang bướng, đã thế còn tự tin bất cần, con gái mà thế này thì phải khó kiếm ny ý chứ, nhưng đc cái yêu a nào cũng chiều mình, cũng có khi vì mình trông trẻ con, bạn cứ tự tin lên, duyên số nữa, lúc đến duyên sẽ gặp đc người yêu bạn thôi. Mình năm nay cũng 25 rồi ấy.
Thế là sướng rồi bạn ơi, ôi mình ước gì minh đc m55 lắm mà ông trời ghét nên ko cho, bề ngang thì cho nhanh lắm )