Các mẹ cho e hỏi sinh mổ pshn giờ hết khoảng bn ak em ko có bảo hiểm và mn mổ lần 2 ko ak có phải mổ lần 2 đau hơn lần đầu rất nhiều ko ak em đang no quá mn mới mổ cho e tí kinh nghiệm nhé
mình có bảo hiểm, nằm A3, 3 người phòng, sạch sẽ, tiện nghi. thanh toán có 1tr. Không có bảo hiểm hết khoảng 3tr. trước mình cứ lo, nhưng mình mang nặng đẻ đau, nên cứ ăn dưỡng, nghỉ ngơi, việc đó để xã lo, không hết nhiều đâu. sinh lần 2 không đau bằng 1 (bản thân mình thấy thế) chúc các mn mẹ tròn con vuông, sau sinh trước sinh cười hô hố là được
Chắc là mẹ nó không sử dụng dịch vụ, Em nghe thấy bảo nếu mổ mà dịch vụ hình như 17tr thì phải, mới bị tăng giá đấy. Chị ở cty em sinh thường dịch vụ trong pshn năm ngoái tổng hết 12tr
Mình sinh 2 lần đều mổ ở PSHN. Nói chung có bảo hiểm ko tốn mấy đâu. Tiền bồi dưỡng bs mới nhiều. Chứ thanh toán viện phí cả 2 lần nhà mình đều có hơn 400k thôi mn ạ. Mn cứ bảo lần 2 đau hơn lần 1 nhưng mình thì cả 2 lần đều ko bị đau nhiều. Nói chung là mình mổ nhẹ nhàng. mn cứ yên tâm mà sinh nhé. Chúc mn mẹ tròn con vuông
híc, em sinh thường nhưng muốn hỏi các mẹ một chút là em khám thai trái tuyến ở pshn thì có được hưởng bảo hiểm 40% không nhỉ, hôm trước đưa thẻ ra cô y tá bảo không được...
mn cho e hỏi, mn nằm A3 là có nhờ ng quen ko ạ? e tháng 6 sinh tập 2 cũng đang hóng dần vì tập 1 cách 6 năm rồi.
Có người quen, nhưng người quen không lo giúp vụ này nên khi mình dời phòng hậu phẫu đã có cô ý tá nói với chồng mình nếu muốn nắm A3 đưa có 300k cô cho sang. A3 sạch sẽ và chăm sóc chu đáo, nằm 3 ngày, dịch vụ tốt có 3 người phòng thôi. Tuần 36 mình chuyển viện về phụ sản, mất 200k được trong diện cấp cứu, bảo hiểm 80%. Tối đã mình hơi đau, sán ra trời bắt đầu mưa, mà ở nhà chờ sinh đã 1 tuần nền mình quyết định đến viện sinh. Khám xét các kiểu bs bảo chưa mở, đưa bs 1tr, lên bàn mổ. lên bàn 7h15 đến 7h45 con mình khóc, mình không ngủ cố thức để nhìn bác sĩ làm, thấy rạch rạch xẹt xẹt vài cái đã xong. 7h45 chồng mình gặp con. Tổng 1tr đẻ trước, đưa bác sĩ 2tr, giúp việc 1tr, y tá linh tinh 1tr nữa, thanh toán viện 1tr (mình sinh mổ). Không dùng gói dịch vụ, các mẹ sinh sau cũng nên chú ý, vì giờ dịch vụ phụ sản cũng tốt rồi, không có chuyện để mặc mình hay lơ ,ủđễnh. Nên đưa 20tr mình thấy hơi sót ruột, tiền đó để sau này mình bồi dưỡng, chăm con thì hơn, mà có người tiêm mũi gì giảm đau 2tr5 đó mà kêu khóc hơn cả mình, mình khóc ròng rã 1 ngày. (đó là quan điểm của mình, với tài chính tàng tàng 2vc công chức nhà nước, nghèo nghèo, cùng 1 con nhỏ nữa thì nên lựa chọn gói này đỡ tốn kèm mà dịch vụ chăm sóc vẫn ổn)
mn ơi, mn sinh bao giờ thế ạ? em thấy bảo viện phí lại tăng rồi ko biết bây giờ thế nào, em dự sinh cuối tháng 8, cũng đang nghe ngóng xem thế nào ạ. thanks mn nhiều!
Mình được năm rồi, bé sn 1 tuổi rồi cứ đến đó số đt bác sĩ, ý tá dán khắp nơi, nhờ vả là xong, có bác hồ dẫn đường hết, ở đâu cũng vậy, mà giờ bv ps việc đi đẻ, chi tiền nó là thông lệ nên mn không lo đâu