Kinh nghiệm: Là Phụ Nữ _ Đừng Quá Nên Phụ Thuộc Vào Đàn Ông

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi punvip210, 30/9/2016.

  1. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Chuẩn luôn c :):):)
     
    Đang tải...


  2. Lonelyplanet

    Lonelyplanet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Bài viết và sharing của chủ tóp hay quá thks chủ tóp
     
    punvip210 thích bài này.
  3. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Cảm ơn bạn nhé
     
  4. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,719
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    trùng hợp như thế á chị? hihi
     
  5. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Bao giườ mình có thể mua được hàng hiệu tự tin khi lương 2 tr :(
     
    punvip210 thích bài này.
  6. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Ai biết đc 1 ngày ko xa sẽ trúng vé số vietlot. Hehe. Hãy cứ mơ đi...đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu b.hihi
     
    Sửa lần cuối: 4/1/2017
  7. mrlys1288

    mrlys1288 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/1/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Thời đại mới giờ người phụ nữ tự chủ và độc lập hơn trước rồi. Nên như thế, không nên quá phụ thuộc vào người đàn ông thì sẽ đỡ khổ hơn.
     
    punvip210 thích bài này.
  8. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,325
    Đã được thích:
    2,488
    Điểm thành tích:
    863
    dieu nay chuan luon
     
    punvip210 thích bài này.
  9. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,516
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    "Nhưng trên hết có lẽ là sự tự quyết và bản lĩnh dám cầm dám bỏ. Họ biết cái gì thuộc về mình có duyên thì sở hữu còn đâu chẳng bận lòng tranh cướp với ai."
    Rất kết cái câu này. Hình như đây là sự khác biệt giữa phụ nữ và con gái thì phải. :D
     
    punvip210 thích bài này.
  10. sukhoang

    sukhoang Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Đơn giản chỉ là ảnh chụp trước và sau 5 năm của 1 dạng đàn bà nào đó; nó không thể hiện bất cứ điều gì tốt đẹp đáng học hỏi, cũng không đại diện cho toàn thể chị em phụ nữ; hết;
     
  11. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Theo bạn "dạng đàn bà nào đó" là dạng như thế nào???. Đành rành mỗi ng một quan điểm, nhưng bất kể những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhất, những điều đơn giản nhất đôi khi cũng rất nhiều thứ đáng để học hỏi. Người tự cho rằng bản thân mình tài giỏi, "không thể hiện bất cứ điều gì tốt đẹp đáng học hỏi" chưa chắc đã tài giỏi. Nó tốt đẹp hay ko thể hiện ở chính bản thân người cảm nhận nó
     
  12. GrowMan

    GrowMan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/1/2017
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Ngày trước không có nhiều tiền, vợ nói em thích đi xe Lead màu vàng, em thích điện thoại Xperia.... hiểu vợ cũng là một người chịu khó làm việc chứ không phải mấy cô gái chỉ biết ăn bám hay ham mua sắm. Biết vợ thích nhưng lăn tăn vì nếu mua thì tiền tiêu sẽ ít nhưng mình càng phải động viên vợ mua. Hết tiền thì hai vợ chồng sau đó vẫn cùng cố gắng làm ra tiền mà, chứ niềm vui chưa chắc sau này đã mua được. Khi cô ấy vui, mình cũng được vui theo, khi cô ấy vui cô ấy quan tâm mình, thưởng cho mình.... Sau đó nhận thấy quyết định hồi đó là đúng đắn, thì ra mình cũng không ngốc nghếc lắm :)
     

Chia sẻ trang này