Chào các mẹ ! em tham ra diễn đàn khá lâu rồi nhưng toàn tàu ngầm thôi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2016- một năm không may mắn với em, làm ăn bết bát lao tâm khổ tứ cuối cùng thu về âm hơn 80tr. buồn lắm. cũng do em không cố gắng hết sức. Cuối năm tổng kết không có một đồng Năm nay em chỉ dám đặt mục tiêu : - Tiết kiệm được 50tr do thu nhập của mình không tính chồng - Tháng 4 sinh gà con khỏe mạnh, an toàn, chăm sóc con tốt - Cải thiện được bản thân, em thấy em ỳ lắm Các mẹ có mục tiêu tầm tầm em mình lập group trao đổi khoe thành tích đi ạ em lập group này rồi nhé : https://www.facebook.com/groups/314581045603822/
năm nay e cũng có con cá bé bé thôi, cầu trời năm nay hai vk ck có baby và khỏe mạnh để đạt mục tiêu xây nhà
Mục tiêu của mình sang năm để tiết kiệm được gấp đôi năm nay. Năm nay mới đạt mốc đâu 50tr. sang năm cố đc 100tr hic
Năm nay mục tiêu của em là tiết kiệm để hè đi du lịch vs bạn thân, chuyển việc về quê , cuối năm hoặc sang đầu năm sau lấy ck
Mn giống e thế, 2017 kỷ niệm 10 năm của e vs đứa bạn thân, muốn tk 1 khoản để đi du lịch, cũng muốn về quê tìm việc và tìm ck ))
tớ đặt mục tiêu tháng 6 có baby thứ hai sinh con vào 2018 cơ, tiết kiệm 200tr trả nợ mua nhà, mục tiêu đã đặt và cố gắng hoàn thành
Nhiều mục tiêu quá! Chúc các mẹ hoàn thành các mục tiêu của mình nhé! Năm vừa rùi, mục tiêu lớn nhất của 2 VC mình là xây được ngôi nhà mới, h xong rùi, tích lũy để cho con học tập thui
Chúc chủ thớt đạt được xuất sắc mục tiêu nhé. Mục tiêu của mình là năm 2017 trưởng thành hơn năm 2016