Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng vui. Vậy lúc buồn, lúc rảnh các mẹ thường làm gì? Đợt này nghỉ lễ mình khá rảnh. Lượn lờ các shop như Nem, yvi, chicland thấy nó sale off rồi mà vẫn đắt lòi ra, kiểu thì cũng chả chọn được. Kể ra đẹp thì chắc cũng mua đấy. Ra vài hàng M2 hay vnxk thấy nhiều đồ như hàng chợ, giá rẻ thật. Tóm lại lâu lắm rồi mình toàn cống hiến cho mua online các loại zara, banana, osis, .....Lúc nào buồn buồn là mua, đúng kiểu đi mua niềm vui cho mình. Buồn buồn ra ngồi quán caphe. Hà nội giờ nhiều quán quá, lại phải tìm quán không khói thuốc, không ồn ào. Quán có đồ uống tự nhiên, rẻ thì ồn ào. Quán đẹp thì lại đắt cứ 50k-70k cho cốc sinh tố. Buồn buồn lại tìm ai đó để chat. Giờ hc ai ai cũng bận hic chả ai chat mãi được. Vậy là chả có ai. Chỉ có cách là lại đọc sách, mình có sở thích đọc truyện trẻ con, nhưng k phải truyện tranh nhé. Buồn lại nghĩ về gia đình, về chồng con. Các mẹ quan điểm thế nào là chồng tốt. Hình như mình thấy người mình cứ định nghĩa chồng tốt là chồng k nghiện rượu, k cờ bạc, k ngoại tình, k đánh vợ. Chỉ cần k có mấy cái này là được gọi là chồng tốt rồi. Còn mình nghĩ k có mấy cái này thì chỉ là chồng rất bình thường. Chồng là phải tâm lý, là phải ........Tóm lại tự dưng cụt hứng k viết được. Thỉnh thoảng mình thích sống một mình luôn. hey za, Sống là phải có trách nhiệm, trách nhiệm luôn đè nặng trên vai. Từ khi nhỏ xíu biết nghĩ mình đã hiểu 2 chữ này và thấy khổ với 2 chữ này. Khi nhỏ mình chả dám đi chơi, chả dám cãi lời bố mẹ, học thật ngoan vì biết bé trách nhiệm là học. Lớn thì trách nhiệm với công ty, với gia đình. Giờ trách nhiệm to đùng với 2 con. Ước sao 2 con lớn thật nhanh để mình giảm bớt được trách nhiệm.
Thế nên chúng ta vẫn hay nói: "Rảnh rỗi sinh nông nỗi" là như vậy đấy. Mỗi khi rảnh quá mình cũng hay bị suy nghĩ tiêu cực lắm, toàn tìm phim hay xem cái j đó giải khuây, hoặc đơn giản là ngủ mn ạ
Còn bây giơ mình đang buồn, tức giận muốn hét thật to Khi yêu người ta nói đó là thời gian đẹp nhất. Yêu là hạnh phúc còn với mình mỗi lần yêu là một lần đau, một lần đổ vỡ. Mình đã yêu vài lần, lần nào cũng bị bỏ, phải bỏ. Dành chỗ này để lúc rảnh kể nhé. Chàng thứ 1 Chàng này yêu trong kho
khi em xì trét hay buồn thường là em nghe nhạc càng buồn cho nó sầu não luôn thể, rùi em khóc cho thông tuyến lệ, sau đó em ngủ 1 giấc lại thấy yêu đời. hoặc em đi ngắm nghía quần áo chứ ko mua , đừng dại mà mua đồ lúc buồn, thường là về ko mặc đc lắm, hay đơn giản chỉ là ra các khu chợ có đông sinh viên để tìm về 1 thời tuổi trẻ sôi nổi, ko lo toan vướng bận. hay nếu gần sông thì ra ngắm sông cho nỗi buồn thả trôi theo dòng nước. em thích thơ thẩn 1 mình vậy chứ ko thích cafe vì em ko biết uống
mình cũng giống bạn vậy ah. buồn mình chỉ đi một minhg, ko cần phải đi với bạn bè, đi một mình thôi để cho lòng nhẹ, tự suy nghỉ, tự chiêm nghiệm cuộc sống của mình và tự giải quyết nó.
Khi buồn mình thường đi chợ nấu ăn, nấu những món thật ngon tự thưởng cho bản thân mình, ngâm nhi ly trà cho tâm thoải mái
Khoc mình hiếm khi khóc. Khóc xong toàn mất tiền để uống kháng sinh vì bị nghẹt mũi dẫn đến viêm họng. Viêm họng là k đi làm được. Ngủ thì mình k ngủ được. Mua đồ lúc vui hay buồn mình mặc được tuốt, lúc nào cũng đẹp. Caphe thì uống loại nhẹ như capucino thôi bạn ạ hoặc k uống, chỉ đơn giản là ra đó ngắm người, ngồi cho thư thái tâm hồn
Thế này thì bạn giỏi thật, mình tuy là nấu ăn ngon nhưng k thích nấu ăn. Thêu thùa đan lát làm được hết nhưng k thích làm. Chắc tại lười bẩm sinh rồi. Đồ may vá mình thấy ai làm mình cũng lôi ra làm 1, 2 lần thử xem có biết làm k, lần nào cũng thành công mỹ mãn nhưng k giải trí được khi buồn
đi hát Karaoke đi bạn như vậy bạn sẽ được hét thật to và nói thật nhiều, và muốn làm j thì làm, khóc, la, nói, giằn co, quát, đập phá ko đc đâu đấy nhé! chủ quán nó la đó nghen.
Lâu rồi chẳng có cái cảm giác được ở một mình mn ạ! Lúc nào cũng thấy tất bật, ngày trước thích một mình lắm, chẳng lượn lờ gì đâu nhưng ở nhà không e cũng thấy thích.
mình chẳng biết bây giờ thú vui của mình là gì nữa, cứ như kiểu lập trình sẵn rồi ý, mỗi ngày như mọi ngày, cũng ko nghĩ ngợi linh tinh như ngày trước nữa!
e thì buồn thích một mình đi dạo đâu đó, ăn vặt linh tinh mà khổ cái là càng buồn thì ăn càng nhieuf và ăn không thấy no ý. hoặc nếu ở nhà thì cuộn tròn trong chăn và xem hài
buồn vừa vừa: xem phim, nghe nhạc theo tâm trạng buồn quá thì đi ngủ + ăn Lúc rảnh thì tùy tâm trạng, hứng cái gì sẽ làm cái đó
Trang điểm, ăn mặc đẹp, đi sờ pa, lướt web online mua một đống về mà chẳng buồn ngó qua, rồi lúc hết buồn tiếc tiền hùi hịu ạ. Định nghĩa ck tốt của em là ck phải luôn cho vợ cảm giác an toàn, dựa dẫm. Quan trọng là sự bao dung. hiii
Khi buồn mih thường chơi game,....thế nên thường xuyên buồn. Hoặc đôi lúc là xem phim hoạt hình nhưng nói thật cũng trả hiệu quả lắm. Rảnh ra thì làm linh tinh, mà đã là làm linh tinh thì đúng nghĩa linh tinh luôn chính mình cũng ko biết làm gì nữa,.....khi đọc báo, đọc sách, xem phim chơi game,.... Nói chúng hiện tại cũng đang bị stress nên cũng ko biết chính xác mih nói gì nữa
khi rảnh thì mình thích đi chợ, nấu ăn, dẫn con trai đi công viên, hiệu sách, thích đọc sách.... Khi buồn thì nghe nhạc, nghe pháp.... mà nếu buồn quá không thể làm gì hiệu quả được thì im lặng và khóc. Chồng tốt là chồng mang lại cho mình cảm giác an toàn và dựa dẫm... Khi xưa lấy chồng mình cũng chọn tiêu chí này đầu tiên đấy.