Thật mà em, mãi anh mới lấy được vợ. Cái nghèo nó cứ quanh quẩn bên anh thì đâu có cô nào dám yêu anh đâu. Nhưng may mắn cho anh trời vẫn còn thương anh, nên anh ko ế. Nhưng kể từ đó anh cũng nhận hết những đau thương, lúc anh còn độc thân vui tính, trên môi anh lun nở nụ cười, thân hình sáu múi như Lý đức, còn lúc anh có vợ rồi anh suốt cân trầm trọng cứ tháng anh suốt mất một cân. Em biết tại sao anh suốt cân không, cũng vì câu nói của bà xã anh, lấy em anh có bảo vệ che trở được cho em ko, lúc đó phần vì mún lấy được vợ nên anh đã hứa, và cứ mỗi lần bà xã anh gặp những thanh niên dê xồm chọc ghẹo anh lại ra tay để bảo vệ che trở, nhưng mỗi lần ra tay là mỗi lần anh vào nhà thương nằm nghỉ.
Phụ nữ họ cứ nói vậy thôi anh, chứ thực ra họ đang tìm 1ng xứng đáng để họ hi sinh & chăm sóc cả 1 đời. Ngày nhỏ e nhìn bme hp. Hồi đó chưa hiểu thế nào là yêu, là cưới. Nhưng đã có suy nghĩ: nhất định mình sẽ sống thật tốt để sau này có 1 gia đình hp như này(ko giàu về vật chất nhg luôn tràn nhập tiếng cười). Lớn dần thì hoàn thiện bản thân, những phẩm chất cần có của 1 người phụ nữ. & mong những hp kia tự nhiên sẽ đến với mình. Còn bây giờ thì: nhìn từng người bạn lấy ck lấy vk. Ăn cỗ bạn thứ n rồi, còn mình vẫn lẻ bóng cuối con đường. Thỉnh thoảng buồn man mác xíu thôi, xong e thấy ông trời cho ai thì người đó hưởng nên kệ thui anh ạ. Hihi
Cảm ơn bác, đợt này cv e cũng suôn sẻ hơn. Hihi Ông trời chắc cũng rủ lòng thương, ko lấy hết của ai & cũng ko cho ai tất cả. Coi như những khó khăn & kém may mắn là những điều đang thử thách mình. Hihi. Kiên trì & nỗ lực chắc kết quả sẽ ko phụ mình chị nhỉ
Trưa có gia đình thì em ao ước vậy đấy,có rồi sẽ thấy khác. Nếu như cuộc sống cứ bình bình thì hạnh phúc lại mỹ mãn.Nhưng cuộc sống vợ chồng mà lúc lên,lúc xuống thì mới thấy mệt mỏi. thôi tất cả cũng là ở số phận,và tính cách của mỗi con người.Em cũng kén chọn vừa thôi, kén kỹ quá lại chẳng đâu vào đâu. cứ ào ào như mưa rào thì mèo mù lại vớ được cá rán.
Chuẩn đấy e..cứ tận hưởng đi e..khi duyên đến..e muốn thoát cũng khó!Chuyện tc cứ để tự nhiên nhưng khi có cơ hội e nhơ nắm bắt..he he
Em ko cần vội nhưng duyên tới thì cứ yêu đi em nhé. Yêu cũng nhiều điều thú vị lắm, còn đến được với nhau hay ko là số phận, mình ko tính được
Bác Quý nói rất chi là thấu tình đạt lý , em với bác tuy chưa từng nc hay gặp nhau , nhưng em biết bác , hê hê !
nghe mấy vụ đánh đập bạo hành, hay cờ bạc cũng nản lắm, bản thân e chứng kiến sự đổ vợ của c nên cũng ko mặn mà gì
Lâu nay em bận ko lên dd, thấy topic của em các bác bàn luận rộn ràng quá. Em rất vui. Cảm ơn các bác đã ủn bài em lên, hihi. Nhưng cơ bản là e thấy vui khi các bác chia sẻ rất thiện tình. Em lập topic cũng ko kỳ vọng tìm được người nào đó, mà quan trọng hơn là em được chia sẻ suy nghĩ của mình & được các bác chia sẻ cũng như nghe những lời khuyên. Năm mới mọi thứ đều tốt: sức khỏe tốt, cv tốt ... & em luôn có ý thức làm nhiều việc tốt. Hi vọng chuyện tình cảm cũng tốt đẹp & em có cơ duyên gặp được ai đó tốt. Chúc đại gđ lamchame sức khỏe, hạnh phúc, bác nào kd thì buôn may bán đắt ạ
Cảm ơn bác. Bác nói hệt mấy bác cty em. Nhưng vẫn chẳng hiểu sao duyên cứ lặn đi đâu mà e tìm hoài ko thấy.
Có bố mẹ nào từng Ế như em ko? Chia sẻ thêm cho em có động lực tìm kiếm hp gia đình với ạ. Các mẹ đã trải qua t/g đó như nào? Bạn bè & gia đình có tạo áp lực? Các mẹ đã làm gì hay ngồi chờ duyên tới ạ? Hihi