em không thể hiểu nổi ck em nữa, em phát hiện tk ck em có tật nói dối, cái gì cũng nói dối, ngay cả khi em đưa ra bằng trứng vẫn cố cãi, biện minh, em có hỏi tại sao cứ phải nói dối, nói dối không biết mệt à thì anh ấy trả lời : anh ấy thích nói dối, không làm chủ dk mik, nhiều lần xin mik tha thứ, hứa sẽ sửa đổi thì tầm vài tháng gần đây có chuyển biến, nhưng em vẫn quan ngại lắm, có mẹ nào chỉ giúp em cách trị được tật này không, em khổ quá
vì đàn bà thì luôn văn vẹo, còn đàn ông luôn ko muốn trả lời, nên họ thường nghĩ cách trả lời nhanh nhất để khỏi phải trả lời câu hỏi tiếp theo
nếu nói dối mà có ý tốt còn đỡ, nhưng nếu mà xấu thì mẹ nó nên nc thẳng thắn không đến lúc có biến lại mệt ra
thứ nhất: bạn bớt vặn vẹo đi, hãy để cho anh ấy có không gian riêng để làm những điều anh ấy muốn. Thứ 2: Lấy độc trị độc, thi thoảng cũng nói dối với anh ấy những điều mà anh ấy thừa biết bạn nói dối. Thứ 3: Nếu là những lời nói dối ở những vấn đề không nghiêm trọng thì bạn không nên để tâm lắm.
Chắc a ý sợ mn quá ý mà, hihi, chồng e làm gì sai cũng toàn nói dối vợ k sợ v giận. Nhưng e bít thừa, nói chung mn cứ nghĩ thoáng ra, dằn vặt làm gì cho khổ.
Để ý làm gì mn, nói dối quen miệng thành thói quen mất rồi, mình biết có người còn đến mức không nói dối không chịu được, lạ vậy đấy.
cũng còn tùy vào việc nói dối đấy là việc gì nữa, có những việc thì nói dối có thể chấp nhận được nhưng có những việc nói dối sẽ không chấp nhận được, mình nghĩ nên làm giống như bạn hatran2016 nói ở trên ý!
tiếng anh có từ " white lie" tức lời nói dối vô hại, nếu đã vô hại thì cũng ko vấn đề gì, miễn sao đừng nói dối những thứ to tát và ảnh hường đến cs là ok, với lại mình cũng ko nên dò hỏi nhiều quá, đàn ông luôn muốn tránh mọi rắc rối đến với mình, nên họ sẽ cố tạo ra 1 bức tường an toàn cho riêng mình
Nói dối vấn đề gì? có nghiêm trọng không hả mn? đôi khi mình hay rầy la và mè nheo các ông cũng khó chịu, trả lời cho qua đấy
đó là bản chất, chả thay đổi nổi đâu. theo mình tập sống chung với lũ, nâng cao đề phòng thôi. quả thực vk ck với nhau mà dối trá, cũng mệt mỏi lắm các mẹ ah. mình khổ, ông ý cũng khổ, hi vọng ngày mai tươi sáng sẽ tự bỏ được tật ấy đi.
chắc nói dối từ nhỏ rồi nên bây giờ thành thói quen trong máu, khó mà bỏ được nếu k có 1 bài học nhớ đời
Muốn người khác không nói dối thì cách tốt nhất là đừng hỏi. Chỉ có vậy thôi. Bạn thử đổi cách nói chuyện, đừng đặt câu hỏi cũng đừng hỏi làm gì, cứ gọi là nêu luôn cái bạn biết chính xác ra mà nói. vậy là đc rồi
một lời nói dối là một lời biện minh, che đậy cho một điều gì đó không dê mà chấp nhận được, 1, 2 lần còn được chứ nói dối thường xuyên thế là k được
Nhiều khi cg là cái thói quen mẹ ạ, kiểu cái tật ý. Nên là phải sửa dần thôi chứ ngày 1 ngày 2 k chữa đc. Nếu lão dối mà và k nghiêm trọng thì mẹ cg đừng cáu quá cho mệt cái thân mình ra à