Khi buồn thì mình đi chơi, hoặc gọi lũ bạn túm lại ăn uống linh đình Khi buồn mình gọi gã nyc quay đầu. Thế là bọn tớ lại đắm đuối với nhau trong một thời gian ngắn. Khi buồn mình vẽ ra một viễn cảnh và đâm đầu thực hiện nó để quên đi Khi buồn mình không uống rượu, mình đi vệ sinh, đỡ buồn hơn, thậm chí hết hẳn. Cách cuối cùng dễ làm nhất và làm thường xuyên nhất luôn cho kết quả tốt nhất!
Phụ nữ lấy ck r vui thì ít mà buồn thì nh m có thời gian suýt trầm cảm vì suy nghĩ nh mn ạ , tính m cả nghĩ lắm
Hôm mình có tâm trạng vui, phấn khởi vì đã tìm được giáo viên cho con, nghĩa là mình đỡ phải lo dạy con rồi. Nhưng kèm với nó là tâm trạng lo lawnsgs vì nghĩa là mình phải làm việc nhiều hơn để có tiền trả cho giáo viên. Hu hu. Cũng có nghĩa là phải cai nghiện mua sắm. Dạo này nhiều mẹ bán váy áo đẹp quá. Buồn quá
Ô em ơi giờ c mới biết e lập topic này nhé, chắc giờ cũng hết buồn rồi hả. Buồn nó theo chu kỳ, lên xuống theo hình sin, chị nghĩ cứ làm những gì em thích, ko làm j nỗi buồn cũng vẫn tự trôi qua. Giống như bệnh cúm, uống thuốc hay không uống thì 7 ngày vẫn khỏi. Rảnh nt chị nhé
Đời đúng là rất lạ, hay đúng hơn là mình rất lạ. Người ta đã đúc kết rằng cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. cho dù có cố cũng chẳng bao giờ để nó thuộc về mình. Người ta nói rằng muốn hạnh phúc thì hãy hài lòng với những gì mình đang có. Mình thì thừa biết nó chả thuộc về mình nhưng vẫn cố gắng để làm để có bằng được. Và kết quả thế nào thì tất nhiên là ai cũng biết. Mình cũng chả bao giờ hài lòng với cái mình đang có. Luôn cố gắng tìm kiếm cái mình chưa có, làm mọi cách để đạt được nó. Đôi khi chính sự cố gắng làm mình mệt mỏi. Có lẽ là mình tham lam. Trong Phật pháp có câu Hãy buông bỏ. ĐÚng, rất đúng. Khi một thứ không thuộc về mình có cố cũng không được, không nắm giữ được. Vậy chỉ có một cách là buông bỏ. Như vậy là khi buông bỏ là mất về mặt này nhưng cái được là đỡ mệt mỏi. Nếu luôn luôn buông bỏ nghĩa là luôn thất baij. Cũng gần như cố gắng vô ích. Trong Phật pháp lại có câu Hãy buông bỏ dùng sự Hoán đổi. Câu này mình thích. Minfhd dã dùng nó và thấy thật hiệu quả. Khi mình buông bỏ một thứ sau khi đã cố gắng nhưng k đạt được mình chọn một thứ mới có vẻ phù hợp hơn. Cuộc lựa chọn này làm mình vui hơn.