Đến với Mộc Châu, thung lũng ngàn hoa vào những ngày đầu năm mới xuân về Mộc Châu những tháng đầu năm ngoài cái lạnh của vùng cao Tây Bắc bạn có thể đến đây khám phá và trải nghiệm những địa điểm du lịch lý thú hay thưởng thức vẻ đẹp của Hoa cải trắng, tam giác mạch, hoa mơ, đào và thưởng thức những trái dâu tây chín mọng ngay tại vườn. Được thiên nhiên ưu ái với nhiều điểm tham quan hấp dẫn cùng khí hậu trong lành, mát mẻ, từ Hà Nội bạn có thể đi trên quốc lộ 6 xuyên qua bạt những con đường đèo Tây Bắc băng qua các dải hoa bạt ngàn bên đường của hoa đào, hoa mận bạn sẽ đến với Mộc Châu. Vào những ngày xuân đầu năm mới cũng là thời gian mà những cánh hoa mơ, mận lác đác nở bên đường tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là những mườn mơ, mận sẽ nở trắng thung lũng. Hoa mơ nở ven đường Ngoài ra du khách có thể đến tham quan Mộc Châu có thể tìm đến các khu vườn trồng dâu tây đang vào vụ thu hoạch tại một số nơi như rừng thông bản áng, bạn có thể đến tham quan, chụp ảnh và được nếm thử những trái dâu tây chín mọng ngay tại vườn hoặc mua về làm quà với giá khoảng 240k/kg. Mùa dâu tây chín Đến với Mộc Châu vào thời điểm này cũng là quãng thời gian lý tưởng để cho những cặp uyên ương ghi lại những bức ảnh cưới tuyệt đẹp Ảnh Mộc Châu Arena từ trên cao
được đi bằng xe máy trên các nẻo đường quanh co là thích nhất luôn hai bên đường núi cao sừng sững. đây là ảnh em chụp trên đường từ Lào cai lên lai châu hihi
Trước mình và nhóm bạn có đi, nhưng thời gian gấp quá mới chỉ đi được rừng thông bản Áng, ngắm hoa cải và đồi chè trái tim thôi. Chắc chắn sẽ quay lại Mộc Châu lần nữa, cũng đi được vài nơi rồi nhưng chỉ Đà Nẵng và Mộc Châu là những điểm để lại ấn tượng với mình nhất bởi vẫn giữ được cái đẹp hoang sơ, con người thì thân thiện, nhiệt tình. Còn nhiều điểm khác, đặc biệt như Sapa mình thấy bị tác động quá nhiều bởi du lịch, cũng chưa tham quan được mấy nhưng thực sự thấy hơi thất vọng về Sapa.