Mình có nào mình tiêu thế, Mẹ đẻ như mẹ chồng. Nhà mình ăn tết nhà chồng mấy ngày thì mình mua đồ có nhiều tiền thì mình mua nhiều, mà hạn chế thì mình mua đủ. Có lẽ mẹ cháu giồng tớ nên thường ko được lòng nhờ hiii
mn ơi, tùy vào phong tục từng địa phương, mn hỏi mẹ ck mình ấy, xem có tục lệ ấy ko, còn ko có thì tốt quá, bên nhà mình là dâu mới rể mới phải chuẩn bị lễ to hơn bình thường để đi tết họ hàng mang tính chất đi nhận họ mn ạ!
chưa có gđ mình sẽ dành 2tr mừng tuổi bố mẹ, 1 triệu mừng tuổi các cháu và anh chị lấy lộc, 2 triệu mua sắm cho bản thân và đồ tết, 1 triệu đi du xuân
Ngược lại bạn ad tuy bố mẹ chồng ng Bắc tớ dâu Nam nhưng ông bà quí và lun cho về bố mẹ đê đón giao thừa kkk. Tớ thật lắm năm nào coa nhìu lo nhìu coa ít lo ít cũng nói thật họ biết chứ ko màu mè gồng vay nợ làm màu nên ông bà nội thông cảm. Vd năm nay tớ kiếm hơn 400tr đã trừ chi tiêu nhưng do sinh con tháng này nên ông bà còn đòi cho tiền đi sinh nữa... Vậy mới nói chủ yếu tấm lòng... Nhưng chỉ bố mẹ chok thôi chứ bà con bên chok thì chẳng ưa vì chẳng bao giờ mừng tết họ kkk. Nhưng mình nghĩ ko cần thiết thì ko chi vì bà con bên chok có lo cho mình bữa cơm nào đâu mà phải mừng tuổi họ kkk
Mn tính toán rõ ràng thật đó ạ! Nhà e còn chưa biết tính toán như thế nào cho hợp lý đây, cuối năm mà nhiều việc của quá
ở chung nhà nội thì có tiền biếu hàng tháng nhỉnh hơn nhà ngoại mà, khoản biếu riêng thì nên bằng chớ
tính ra thì cũng rứa thôi c ạ, hihi, e thì thấy nhà nội mình biếu nhiều thì mẹ chồng e lại mua cho vợ chồng e nhiều thế nên tính ra cũng chả hơn. có khi bố mẹ e ở xa còn hay đc biếu hơn mẹ chồng ý, mẹ chồng năm có dăm ba lần biếu thôi
Hoa thanh quế bạn ơi đi tết giò gà bố mẹ 2 bên , đi tết cho thầy cô giáo để thầy cô thương con mình, chả có mà hơn thế nữa, càng nhiều càng ít...
Bố mẹ hai bên thì mình đi sao chả được. Còn ở quê mình anh em đi quà bánh, thày cô thì phong bì chả ai vác gà giò đi lộ liễu hii
Bố mẹ lại càng không qua quít được, có mỗi ngày tết để phục vụ các cụ, nhà mình lại được cái nết hay nhìn ngó xem con cái nhà thiên hạ thế nào , khổ thế đấy, thầy cô thì nhà mình có gì thì mình xài thôi, tình cảm là chính nhể, ai lại cứ phong bì phong bao thế
bố mẹ mình mà, sao mà so đo thế đc, đợt trc mẹ e cũng hay bảo là con ng ta thế này, con ng ta thế nọ. Em bực quá bảo là con có thì chả biếu bố mẹ thì sao, chứ k lẽ đi vay để biếu. Tới lúc không có lại về xin bố mẹ chứ ai, thế nên giờ mẹ e cũng đỡ rồi, thật ra ông bà cứ thích khoa trương chứ nhà em có 1m, giàu nghèo gì chả tới vợ chồng em, so đo làm gì cho mệt. Mẹ chồng thì càng dễ, tính bà k thích cầu kỳ e cứ biếu tiền là xong, cũng bít vợ chồng e k giàu nên chả bao giờ đòi hỏi
Mình không ở cùng bố mẹ, nên tết mới về mình có gì sắm đấy, dọn nhà cửa, bày hoa lá. mua sắm thêm chứ ko giò ko gà hii. Bố mẹ mình thì có con dâu lo, biếu bố mẹ tiền ông bà muốn tiêu gì thì tiêu )) thế cho dễ còn ở đây có gì hay hay mình sẽ mua mang cả về hai nhà. Thầy cô thì nhất định là phong bì rồi hoặc là quà hiện vật khác.