Tết Ơi Là Tết. Nghĩ Thôi Đã Nản Lắm Rùi Các Mẹ Bỉm Sữa Ah

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bonbon37, 29/12/2016.

Tags:
  1. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
  2. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,602
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    quê mình ở Hà đông ấy, nghe danh chưa :D :D :D
     
  3. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    hà Đông thì nhiều sư tử lắm c nhỉ!:))
     
  4. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Hưng Hà bạn ah.
     
  5. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,602
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    Ha ha, mình mới nhìn thấy sư tử ở sở thú, mình chưa nhìn thấy sư tử ở Hà đông bạn ạ.
    Hay chính là mình nhỉ, có nên soi gương ko ? :D :D :D
     
  6. tuluyp

    tuluyp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Thế đấy chị ạ, lại còn mua máy huyết áp điện tử cho ông bà gần 2tr nữa chứ, haizz cứ nghĩ đên là lại xót.
     
  7. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    Vậy cũng là đồng hương với em roài. Rất vui đc làm quen với c
     
  8. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    nhà mình thì ở thanh hóa chồng ở hải dương, cũng 140km, cơ mà cứ mùng 2 là vào nhà mình, ông bà thì cứ gợi ý mãi là mỗi năm ăn tết 1 nhà cho nó đỡ tốn kém, mà chồng mình thì ko ưng, ông ý muốn tết ông ý đc đón giao thừa ở nhà ông ấy cơ, cho nên năm nào cũng tha lôi nhau làm 1 vòng hà nội-hải dương-thanh hóa-hà nội, tốn khôi khối tiền xe :(
     
  9. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    kiểu này, đánh lô kiếm con xe 4 bánh cho đỡ mệt mẹ nó ah. ha.ha
     
  10. Lonelyplanet

    Lonelyplanet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Chính xác đấy mn, nên mình nghĩ là tốt nhất đi du lịch cho sướng, được nghỉ ngơi lại có người phục vụ:D Trách nhiệm thì bóp mồm bóp mũi biếu nội ngoại mỗi bên vài củ, xong rồi gọi điện chúc là các cụ cũng ổn thôi. Nghỉ hè đem con về các cụ nội ngoại mỗi cụ hưởng vài tháng lại chả hoa hết cả mắt ấy ah.:p
     
    Sửa lần cuối: 4/1/2017
  11. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    chắc em mua vietlott thôi mn. làm con Porches luôn
     
  12. Smile112

    Smile112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    chưa lấy ck thì mong tết lấy r k mong j cả các mẹ nhỉ :( năm nay là năm t2 e ăn tết ở nhà ck, năm ngoái khóc từ mùng 1 luôn, nhớ bm mà e là loại rõ bướng ý ạ:(
     
  13. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,602
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    đánh hẳn vietllot đi cho máu bạn ơi, được vài chục con ô tô ấy chư :D
     
  14. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    E thì chắc cả đời ăn tết nhà ngoại vì e là mẹ đơn thân .lúc nào bé lớn chút thì cho ở hn ăn tết với bố còn e vẫn té về nhà e chứ e sợ tết nhà chồng lắm r .những năm trc khi li dị tết như địa ngục suốt ngày chỉ mâm bàn bát đĩa dọn dẹp .
    Giờ dù là tự do e vẫn k thích tết , cứ bảo chẳng mua j chẳng đi đâu mà sao hết lắm tiền thế.tết xong lại tha nhau .đi tiền taxi tiền máy bay , tiền biếu các cụ rồi tỉ thứ k tên .e sợ tết quá thôi.
     
    bonbon37 thích bài này.
  15. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Cũng giống nhà em nhưng em gần hơn, xa nhất là quê ngoại 40km ạ :D
     
  16. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Nói túm lại là kinh tế còn nghèo nên sợ Tết, chứ giàu có thì ngày thường cũng vui hơn Tết :D
     
  17. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn vất vả thật. Trưởng họ thì mình phải canh nhà thờ à. Vì mình ở xa nên có thể chốt 1-2 ngày còn lại uỷ quyền cho người ở nhà chứ.
     
  18. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Chán đời nhỉ mùng 4 mới được chiếu cố đi á. Ông bà bố mẹ kiểu không có bố có mẹ sao ý nhờ. Chỉ biết nhà mình con dâu nó cũng có bố có mẹ chứ. Kệ ông bà ý mình về nội trước rồi còn mình cũng phải có bố có mẹ mình nữa.
     
  19. samnguyenduc

    samnguyenduc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mọi người làm cái khảo sát chi phí tiêu tết mất khoảng bao nhiều ?
     
  20. mehaizai

    mehaizai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Năm nay là năm đầu tiên mấy mẹ con em chuyển hẳn về ăn tết với bố mẹ đây, nói chung là ko thích tết, chỉ thích nhận thưởng tết thôi mà thưởng thì bèo bọt ợ
     

Chia sẻ trang này