Tết Ơi Là Tết. Nghĩ Thôi Đã Nản Lắm Rùi Các Mẹ Bỉm Sữa Ah

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bonbon37, 29/12/2016.

Tags:
  1. ngoclantim_91085

    ngoclantim_91085 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    1,067
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    hihi, mẹ nó chỉ được cái nói chuẩn thui ạ!
     
    Đang tải...


  2. phuongth0312

    phuongth0312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    2,201
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    223
    Mình mới cưới ck chưa đk bao lâu nhưng cũng sợ tết quá các mẹ à
     
  3. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    mệt nhất cái đi xa và xèng đấy mn, có xèng thì cũng đỡ mệt hơn
     
  4. Lonelyplanet

    Lonelyplanet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Uh phải đấy mn:D
     
    buithuthuy27 thích bài này.
  5. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    chưa cụ thể, nhưng tất cả chác phải 16 củ các mom ah
     
  6. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Có nhiều xèng thì xa mấy cũng khỏe người :D
     
  7. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà em thì may hơn các mẹ, hai nhà ở gần nên cũng đỡ. Nhưng 30 thì lúc nào cũng ở bên nội vì làm giỗ trước cho mẹ chồng em. Còn Tết thì nhà nội hay nhà ngoại cũng được, vì bố mẹ chồng em mất cả, được cái ck em cũng thoải mái. Nhưng năm nay, chờ Thưởng tết mà nghe được hẳn dăm ba triệu, chả biết tiêu Tết kiểu gì ấy.
     
  8. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    mình hiểu cảnh này của mn mà
     
  9. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Cảnh này thực sự là quá khổ luôn ý. cảnh tàu xe ngày tết đường xá tắc nghẽn khổ vô cùng.
     
  10. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    e nghĩ đến cũng thấy nản lắm đây ạ. ck thì cty cho nghỉ việc, ở nhà chơi vì tết nhất này làm gì cty nào tuyển, e lg thì 6 củ, nhà thì pải thuê, con cái pải gủi nhà trẻ bao nhiêu khoản. e chỉ nghĩ đến thế thôi là e đã đau đầu lắm rồi ạ, chứ chưa nói gì đến tết. :(
     
  11. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Hai con rồi còn lỉnh kỉnh lích kích về quê làm gì. Em tính nếu nhà bác có nhà HN rồi mà những 2 con nhỏ thì không nên năm nào cũng về quê. Cách năm về quê 1 lần là đc. Trước tết gửi quà tết cho ông bà nội ngoại, tết gọi điện chúc mừng thôi. Biết là về thì ông bà vui nhưng kéo theo bao nhiêu bất tiện, trẻ con những 2 đứa đồ đạc nhiều, xe cộ đông, đi đường dài bất tiện lắm. Ăn tết chả thấy vui đâu khéo lại ốm đau ra. Với lại mình còn phải hương khói ở nhà mình, rồi còn khách khứa bạn bè nhà mình nữa chứ. Nếu muốn về thăm ông bà thì ngày thường kết hợp cuối tuần rồi xin nghỉ thêm 1, 2 ngày phép mà về cho nó đỡ đông đúc, mệt mỏi.
    Nếu chưa có nhà riêng thì nên về quê ăn tết nhưng nếu 2 nhà nội ngoại xa nhau thì chia ra mỗi năm ăn tết 1 nhà, cứ luân phiên chứ chạy đi chạy lại như vậy thì tội bọn nhỏ quá.
     
  12. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    nhà mình bố mẹ chồng đều mất hết rùi, lại duy nhất 1 anh con trai nên phải chấp nhận thôi
     
  13. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,925
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Tết mà 2 quê xa thì khổ lắm. Chưa nghĩ đến tiền mà ngay việc di chuyển thôi đã thấy ngại rồi. Người lớn đã vậy còn trẻ con. Haizz. Nhưng biết sao được. Tết vẫn cứ đến.
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng thích làm mứt dừa lắm mn ạ, mn mua dừa ở đâu vậy?
     
  15. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    hôm qua tớ mua 25k/1 quả người ta nạo bằng máy luôn. cả 1 quả dừa cho ra 1 vòng luôn. họ bán cả lá dứa để tạo màu xanh nhé. tớ làm 3 màu: xanh lá dúa, tím củ dền vs nâu cafe g7. vừa ngâm vùa sao. tất cả mất 4h. sản phẩm nhìn sướng mắt lắm. tó mua ở đình thôn mỹ đình
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  16. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, mình lại dưới hà đông cơ mn ạ, làm thì ở hoàng minh giám, chưa nhìn thấy chỗ nào bán dừa cả, mn có phải ngâm nước vôi trong ko vậy?
     
  17. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    ko nàng ah. tớ cứ rửa nhiều lần bằng nước lạnh vs trần thêm qua nước ấm khoảng 60 độ, cho sạch dầu dừa ấy mà. sau đó để ráo 15 phút, tớ ngâm với dường 3h. 1kg cùi dừa tó cho 5 lạng đường. khi sao, tớ đổ nước đường vào đun cho sôi, rồi trút đường vào sao đến khi cạn nước, dần dần nó kết tinh thành bột trắng bám láy dừa bạn ah. làm thú vị lắm
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  18. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    nghe cũng hấp dẫn thật mn ạ, em thì chưa làm bao giờ, vs cả đang nghén ngẩm sợ khi làm nó có mùi lại ko tiếp tục được ý, dạo này toàn xã nấu nướng giặt giũ dọn dẹp cho hết ý ạ.
     
  19. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    nhất bạn rồi nhé, bầu bí đc chồng chiều vs tâm lý thế còn gì. Trước mình bầu bí vẫn phải đi làm xe máy ngày 22km, về nhà đón con lớn, cơm nước...vì xã đi làm 7h mới ve đến nhà
     
  20. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, chắc mấy ngày nghén nhiều thôi mn ạ, em vẫn đi xe máy đi làm mà, cũng chưa có nghỉ làm ngày nào cả, nhưng được cái ck cũng chịu khó nên cũng đỡ ạ :D
     

Chia sẻ trang này