Ôi hồi mình mới ra trường năm 1 thì đc thưởng tết 500k nhưng mà những ngày nghỉ tết thì không được tính công mà nghỉ tết ngày nào trừ lương ngày đó, thậm chí công ty cho nghỉ sớm để còn ko phải trả lương cơ. Rồi năm thứ 2 thì làm ăn thua lỗ, không thưởng gì hết, còn bị nợ lương ra sau tết nữa. Sau đó mọi người lần lượt giải tán, công ty phá sản. Nghĩ đến thời gian đó mà nản luôn.
ở viettel chồng em cả lương cả thưởng tháng tết đc hơn 100 củ + tiền phép thừa + làm thêm ngoài = 130 củ vào tháng têt.
Nghía vào mấy topic thưởng tết này rất tôm xụ các mẹ nhỉ. Không biết trên diễn đàn này nhiều người làm chủ doanh nghiệp không.
NHư vậy là khá rồi đó chị, em còn chưa thấy thông báo thưởng gì nè, mỗi năm mỗi thay đổi. Công ty tư nhân nên chưa biết thế nào, còn tùy tình hình kinh doanh nữa mà
Bên chị thêm tháng lương thứ 13 thôi. Nhớ lại có năm chị lam ở Cty Tết chằng có j, lại còn bị nợ lương .
Tết năm ngoái em cũng được có 1 triệu, năm nay thì không biết được bao nhiêu. Nhìn các mẹ có lương tháng 13 mà thèm
nhà em năm nào cũng 1 tháng lương cơ bản, ra tết thì dc lì xì 500k, hichic, hôm qua đi đám cưới bạn có thằng bạn học cùng đại học làm cho vnpt nam định bảo tao được thưởng 50tr, mình còn ko dc cả bằng 1/10 của nó, tủi thân dã man ý!
Bên mình cũng thưởng tết có 3tr thui mà. Bao nhiu tiền tiết kiệm đều dc huy động cho tết. Thành ra e lun rỗng túi ấy.
thưởng vậy quá thấp, theo mình là lương thấp nhất có 2tr8 1 tháng thôi nhưng thưởng tết cũng rơi vào 5 triệu, làm gì có chuyện thấp vậy bạn