tết tư e cũng thích đi du lịch, muốn thăm nội ngoại 2 bên 1-2 ngày rồi đi chơi cho thoải mái. làm cả năm có đc nghỉ ngày nào đi đâu đâu
Bao giờ các mẹ được ăn tết 1 năm quê nội, 1 năm quê ngoại thì thích nhỉ cảnh lấy chồng xa khổ quá các mẹ
Kệ ông bà ko vui chứ? trong năm không được rồi thì tết nhất cũng phải về nhà bố mẹ lấy lần chứ? Nói thật thời gian cứ trôi mà cuộc sống giờ thì nhiều thứ bất ngờ lắm chả biết đâu được. Nên đừng có cái kiểu chờ con lớn rồi hãng về, chờ có tiền rồi hãng về. Mình trẻ hơn có thể chờ thêm vài năm nữa nhưng bố mẹ mình liệu có chờ được như mình không. Chả biết các chị sao chứ em là em mặc kệ nhất quyết em cũng về chứ đừng có hòng bảo không cho về.
chị sướng nhỉ, nhà em chưa ngồi lên yên xe để chuẩn bị đi đã bị mẹ chồng em oang oang: đi nhanh rồi về, lên đó ngồi tí rồi về nhé. Xong em bảo vậy thôi nha fminfh đang bận gì hả mẹ. Nếu bận con ở nhà làm xong rồi con mới đi, thì bà lại bảo có việc gì đâu cứ đi đi. Vậy là em lại đi thôi. em nghĩ chắc mẹ chồng em tức em lắm mà ko làm gì được
Mình thì thấy về 2 quê như nhau. Về quê nội còn có phần vui hơn vì đông thanh niên, tụ tập, karaoke tưng bừng. Về ngoại cứ đến 9h đi ngủ mặc dù nhà nội ở quê còn nhà ngoại ở thành phố. Hơi bị ngược đời đúng k các mẹ
Mỗi nhà mỗi cảnh cm ạ. Anh trai em lấy vợ. 2 vợ chồng ở riêng. Tết anh chị về nhà nội từ 30, mùng 1, mùng 2 rồi lại về nhà ngoại. Mà cũng tuỳ ý anh chị
đang cũng mệt về ngoại đây. mình mún tết nghĩ ngơi mà bx mình cũng vế 1 năm 2,3 lần mỗi lần 2,3 ngày mình thì ko yêu cầu gì muốn về ngoại cũng đc. nhưng để thằng nhóc lại dẫn nó đi sở thú,. đi cv ....chưa biết tới đâu . đang snghi mùng 4 về để 1,2,3 ở lại nội
Thế này thì cứ lấy ck gần thôi, chứ đi làm bt 1 tháng k về đã nhớ nhà lm bảo tết k về vs bome đẻ chắc e k chịu đc
Thế là em cũng may mắn hơn, xã cũng tâm lý, nhà bố mẹ em ở tận Đaklak mới là xa các mẹ ạ, hai vợ chồng cứ chia đều hai bên. Năm nay ăn tết nội, năm sau ăn tết ngoại. Em bảo chồng đã về quê ăn tết là về sớm 29,30 - mùng 6,7 mới ra, để chuẩn bị tết với bố mẹ, rồi cho con cái tham gia rửa lá, gói bánh,nhóm bếp thức đêm nấu bánh chưng, đi chợ tết ở quê để đc trải nghiệm tết quê thực sự. Các mẹ xem dân thành phố toàn phải trả tiền,đóng học phí cho con tham gia trải nghiệm kỹ năng sống. Mình ở quê biết kết hợp thì vừa tốt cho con mà ngoại cũng vui. Còn bên nội ở Hn nhưng cũng có quê bọn em về thắp hương mồ mả các cụ, mang lễ sang nhà bác trưởng, chúc tết..
Ở mình giờ vẫn hay nhỉ? Cũng là lấy chồng, cũng là lấy vợ. Mà giống như là người ta mua mình về vậy. Không lẽ bố mẹ chồng thì là bố mẹ, còn bố mẹ vợ thì không? Cho nên Tết thì phải ở bên cạnh bố mẹ chồng cho ông bà vui vầy còn bố mẹ mình thì cô đơn. Tư tưởng của em, bố mẹ anh đẻ ra anh thì bố mẹ em cũng đẻ ra em. bố mẹ anh yêu thương chăm sóc anh bao nhiêu thì bố mẹ em cũng thế. Cưới nhau, chính là hai đứa cùng cưới, cùng lấy nhau, cùng tạo lập gia đình chứ không phải em được anh cưới về, em bán sang nhà anh.