Yêu hoa và thích hoa từ bé. Đi du lịch đà lạt là ước mơ và khi thực hiện được ước mơ ấy thì tôi lại biết điều đặc biệt khác. Ở xứ sở ngàn hoa, tôi gặp được đủ các loại hoa khoe sắc màu nhưng tình cờ tôi gặp hoa đất sét. Nhìn từng cánh hoa tôi không tin vào mắt mình, cứ sờ rồi hỏi người bán là đất sét thật ư? Tôi không tin từ hòn đất thôi sơ vẫn hay cầm đả nhau với lũ bạn hồi thơ bé lại làm được những cánh hoa lung linh như thế. Bỏ điện thoại ra search thử, tôi thấy có nhiều mẫu hoa đất sét và được bán dải đều từ nam ra bắc nhưng tôi không thấy nó trông có hồn và giống thật như vậy. Tò mò tôi hỏi chị thì được biết, những bông hoa ấy được làm nên từ bàn tay của những con người khuyết tật. Tôi khâm phục họ vì cái tài hoa, cái trí vượt nên hoàn cảnh. Càng tìm hiểu sâu, tôi càng yêu hoa và quý trọng người làm hoa nên tôi quyết định đưa cái hồn, cái túy của đất đến với mọi người. Mở một cửa hàng hoa đất sét đầu tiên tại Hà Nội. Mới bắt đầu chập chững bước đi nhưng tôi vẫn muốn mình làm được điều gì đó cho xã hội, và mang vẻ đẹp ấy đến những người yêu hoa.
Bên mình vẫn thỉnh thoảng vào Đà Lạt để nhập hoa đất ra. Sống ở thành phố hoa từ nhỏ nên các bạn trong ấy tiếp xúc nhiều và làm từng cánh, từng nụ hoa rất tinh tế.