Em đang hồi hộp không biết sếp thưởng bao nhiêu. Lại còn nghe phong phanh sếp tăng lương. Chỉ sợ vỡ mộng thì đau lòng lắm (
hihi, cố gắng hồi hộp đi mn ạ, thời gian hồi hộp này thích hơn nhiều lúc vỡ mộng, như cty mình thì chẳng có gì phải hồi hộp cả vì năm nào cũng như năm nào
Em mới đi làm nên còn chưa biết luật công ty chị ah. Uim vừa nhận tiền lương tháng trước, vỡ mộng thật rồi c ah
Thưởng tết âm còn phụ thuộc vào tài chính của công ty mà. Công ty ko có lãi thì lấy đâu mà chia thưởng cho nv được ạ.
trên báo có vụ cặp bánh chưng trị giá 600k đó hi2, thưởng bánh chưng thì bạn tặng lại sếp đi cho nhanh bảo quê e gói đầy lấy làm gì rồi qua tết next cho lành
chắc mẹ cháu làm công ty tư nhân, gặp giám đốc hà tiện, chỉ thích làm tròn số tức là có 9 xu thì vay thêm 1 xu cho trong 10 xu để cất cho chẵn. chứ làm nhà nước ít thì ít cũng ko có chuyện tết nhất thế đâu. ăn gì mà ăn cả giày, cả tất, cả ... đất bám xung quanh thế.
sếp e mà thưởng thế e lượn tự lâu rồi lương 13 còn chả ăn ai nữa là 2 cái bánh chưng, mà nói thật nhuwgx cty thưởng kiểu này ko nên gắn bó nữa làm gì mn nhỉ
uh, thua lỗ dầm dề thì không nói, làm ăn được mà vậy thì sếp đó gọi là sếp .... xó, biến luôn cho lành, không thì tự kinh doanh cũng được.
cũng nản nhỉ? cty vợ còn tính từng ngày đi làm một. sau đó chia cho tổng cả năm đi làm nhân với lương. nghỉ ngày nào trừ ngày đó. sợ thật.
hix cty mn mà thưởng mỗi ng cặp bánh chưng thật thì tất cả đem biếu lại cho cả nhà cả họ sếp ăn bánh chưng chứ mình ko có thèm ))))) Em thì vẫn đang chờ anh lương và anh thưởng ghé thăm ) hóng dài cổ mấy hnay r mà chưa thấy biến gì mới
Em làm bên phòng khám đây, cũng to đùng đoành ra, nhân viên hơn trăm người chứ ít đâu mà Tết âm lịch k thưởng 1 đồng nào. Được nghỉ 5 ngày Tết, điệp khúc thưởng tết của cấp trên là 5 ngày nghỉ Tết vẫn tính lương đấy chính là tiền thưởng Tết. Tức lắm mà k làm sao được. Sang năm chắc cũng out thôi