em cũng đang băn khoăn như chủ top ạ, em làm mấy năm mà lương chả tăng bên em nhàn, em lại hay ra ngoài đón con con cty lại gần nhà mỗi tội lương có 7tr nưả muốn nhảy việc nưả muốn làm thêm cái gì ( vì nhiều thời gian on, toàn đi mua chứ chưa bán). Nhảy thì lại sợ ko trốn đón đc con, cứ băn khoăn mãi, cm cho em lời khuyên đi ợ
Nói chung, lương bên mình so với mặt bằng chung là tạm ổn, quan trọng là môi trường làm việc tốt, lương tăng định kỳ mặc dù ko tăng bao nhiêu. Chỉ có điều, ở lâu 1 chỗ cũng thấy ì
hí hí Mình thích kinh doanh lắm mà ko có duyên chỉ phụ trách mảng tìm khách hàng thì ok, chốt đơn hay giao tiếp kh thì mình kém lắm vì tính ko hay nói nhiều da mặt mỏng hị hị, Mình làm nhiều mảng rồi nội thất, dịch vụ về luật, sửa điện thoại, thủ công mỹ nghệ, hiện tại đang làm mảng logistics vận chuyển vận tải và cho thuê xe. Bác làm mảng nào? mình có ít vốn + kiến thức marketing nếu bạn cần người hợp tác gửi mail cho mình về lĩnh vực và kế hoạch triển khai mình xem thử violet.thpt@gmail.com. Đi làm thuê mãi cũng chán nhưng muốn rút về phải có kế hoạch rõ ràng thì mới nghỉ hẳn được hihi, ko thì hợp tác rồi trích % doanh thu cũng được mình chỉ thích làm 1 việc chuyên môn của mình thôi.
uh thế thì em chỉ đủ tiêu thôi ko dư đồng nào, chi tiêu hạn hẹp lém vì em còn thuê nhà, phải bươn trải thêm thôi ạ
đến hôm nay em vẫn chưa sắm được cho mình cái gì, mua được ít hạt khô, 2 bộ váy cho cháu còn lại chưa sắm được gì vì chả có tiền
ừ thôi cũng xong cái tết,bữa rảnh nghe con bạn nc có 4 đứa ở chung với nhau hồi đại học thì tụi nó 2 đứa có nhà rồi đứa mua nhà 1 tỷ, đứa mua tỷ 8 mình thì tiền trăm còn chưa có đây.