Chồng em làm quản lý cho một công ty lớn. Hôm qua công ty chồng em tổ chức họp mặt gia đình cán bộ nhân viên. Chồng em mang vợ con đến tham gia. Mới đầu thì chồng em ngồi cùng bàn vợ con, sau thì có vài người đến chúc chồng em, rồi chồng em để 2 mẹ con ngồi đó đi sang các bàn khác giao lưu với mọi người. Em biết công việc của chồng cần phải giao tiếp vậy nên em cũng ko thấy vấn đề gì, chỉ dặn chồng là uống vừa phải vì còn phải đưa 2 mẹ con về. Đến khoảng 9h30 thì tiệc tàn, đa số mọi người về hết chỉ còn vài bàn, trong đó có bàn nhậu của chồng em. Con trai em chạy nhảy, nghịch ngợm khắp nơi nên em trông chừng nó cho chồng giao lưu. Hội trường tiệc lớn chứa hàng trăm người mà mấy người ngồi cùng bàn ban đầu với em đã về rồi nên lúc đó mọi người cũng chẳng ai biết em là ai và cũng chẳng ai quan tâm đến mình. Có một cô nhân viên trông rất xinh, ăn mặc hở hang, con trai em thấy thì nó ồ êu bảo "cô xấu hổ". Rồi một ông xếp cầm tay cô ấy kéo vào bàn tiệc của chồng em, đi ngay ngang em. Cô kia bảo: "Em sợ vợ anh lắm", ông kia bảo " vợ anh về rồi". Ông sếp đó kéo cô nhân viên lại bàn ngồi cùng bàn nhậu của chồng em. Sau đó em thấy cô ấy ngồi ở giữa, còn hai ông ngồi 2 bên khoác vai, bá cổ. Chồng em không ngồi cạnh cô ấy và cũng không có hành động gì thân thiết nhưng mà ngồi cùng bàn đó. Trước đó em cũng gặp một anh quản lý cũng đến nhà anh ấy chơi, gặp vợ con anh ấy nữa rồi, nhìn rất hiền lành, chuẩn mực nhưng ngồi cạnh cái em xinh tươi kia cũng bá vai bá cổ, ôm ấp. Tự nhiên em thấy tức tức vì thấy chồng làm trong môi trường đó, giao lưu với những người như vậy. Nhỡ đâu nếu em không có ở đó chồng em cũng có hành động như mấy lão kia. hic hic. (P/s: bình thường thì chồng em rất chiều vợ, thương con, ít khi tụ tập, đàn đúm, đi làm hết giờ là về nhà với vợ con, em tin tưởng chồng tuyệt đối. Cơ mà hôm qua em thấy cảnh đó lại thấy lo lo. Bây giờ đang còn nợ tiền nhà chưa trả hết, nhỡ đôi năm nữa hết nợ nần, có tí tiền, tí quyền lại rực mỡ theo mấy cái lão kia. Chồng nghèo cũng khổ mà chồng kiếm được tí tiền cũng thấy lo cơ các mẹ ạ).
hihi,, mình cũng sẽ có bí kíp giữ lửa cho gia đình mà mn ông xã chị cho vợ con đi cùng giao lưu thế là cũng tốt rồi, đừng lo xa quá,hihi
Kiểu mỡ treo miệng mèo ý, cẩn thận 1 chút k thừa, nhưng quan trọng nhất là tcamr vợ ck lúc nào cũng hp,tạo bất ngờ hâm nóng tcam thường xuyên lại thì cũng đỡ lo hơn nhiều.
Nói tới tương lai lúc có tiền thì không biết trước được, hiện tại bây h gia đình hp chị vun đắp cho gia đình đừng ghen tuông như thế sinh mệt mỏi.
Đừng suy nghĩ nhiều quá bạn ạ. Mưa đến đâu mát mặt đến đó. Chồng bạn vẫn đang tử tế thế thì bạn cứ vui vẻ đi. Đừng nghĩ xa quá rồi về lại buồn bã dằn vặt chồng là tự làm khổ mình và làm ảnh hưởng không khí gia đình.
Hôm đó mình từ xa nhìn vào bàn chồng mình đang nhậu. Tưởng tượng lúc đó chồng mình mà có hành động gì với con bé kia chắc mình không kìm nén nổi xông phi ra đó luôn ý. Rồi thể diện muốn ra gì thì ra, hôm sau nghỉ làm luôn cũng đc. 2 vc về nhà mình có nói vài câu dằn vặt chồng, có vẻ chồng không vui, hôm sau mình biết ý nên ko nhắc đến chuyện đó nữa. Tự nhiên đi chơi tưởng vui lại ôm cục tức vào người.
bác ơi, nếu ck bác mà hư thì đã không cho bác đi cùng rồi. có điều đàn ông khi uống rượu với bạn thì cứ như vậy đấy. anh trai em đi hát về hóa đơn còn có tiền dịch vụ kia mà
Ak. mn lo cũng quá xa rồi đó ạ. Đừng nghĩ câu vật họp theo loài chứ, trong 1 môi trường cũng có người này người khác. Có người sở khanh đê tiện nhưng cũng có người đứng đắn đàng hoàng. MN đâu thể quản tất cả đàn ông trên đời đều nghe vợ yêu con và chăm lo gia đình được. Quan trọng là thái độ của chồng mình thôi. Đừng lo lắng về tương lai, đừng nặng nề quá khứ mà cứ chú trọng hiện tại đi. Hiện giờ ông ấy vẫn đàng hoàng tử tế thì mình cứ ghi nhận lại, khi nào thành sở khanh đê tiện thì..bye bye. Chứ lo có ích gì đâu , có khi còn phản tác dụng đấy. Ck e thuộc dạng chính nhân quân tử này, cũng đi với 1 lố mấy ông sắp mọc đuôi thành cáo, mấy ổng cũng massage, karaoke ôm ấp gái gú đủ cả, còn kể cho ck e nghe mấy chuyện chăn rau chăn cỏ, cách tìm rau nữa cơ ( ck e kể lại nên e mới biết), nhưng đi vs ck e là toàn vào chỗ tinh tươm đàng hoàng, ít có bậy bạ.Cho nên ng đó ngoan hay hư ko phải do môi trường, là do bản thân người đó thôi.
thì gần bùn mà ai biết có nhiễm không, phải người kiên định lắm mới ko dính vào thôi, còn tâm lý chung là ra ngoài xã giao cũng phải hòa đồng chứ mình khác người quá họ lại cười cho, bạn hạn chế được thì hạn chế thôi còn ko thì khuất mắt trông coi chứ làm sao được, ko lẽ nhốt ổng ở nhà hihi
chồng c dám đưa vợ con đến gặp mặt thì chứng tỏ anh ý cũng không có gì khuất tất đâu c anh ý vẫn yêu thương vợ con, gia đình, nhưng mà vẫn lên cảnh giác thì tốt hơn c ạ. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà