Mãi mới đọc được comment tỉnh táo. Em có đứa bạn bán hàng online trên facebook cũng lấy avatar như em của chị chủ topic Thời buổi thật giả lẫn lộn quá ạ!
Vào xem face thì biết chắc đích thị là nick giả rùi, chủ thớt lại tăng lượt kết bạn cho nick giả đúng hok á
Ôi, cái nick đó nó còn đến mấy nghìn request add friend chưa accept, không cần phải tăng bạn nữa đâu! Tăng tiếp xúc vào facebook cá nhân thôi Còn lý do kiếm happy ending cho con bé là có thật, thật sự luôn, và nó dùng facebook đó hàng ngày online 24/7 đấy
tiêu chuẩn của 1 model , tìm được người hợp rất khó, chủ yếu là muốn hay ko do bạn đó. biết chấp nhận và biết thế nào là đủ thì được Mình cũng từng có một công ty tổ chức sự kiện, mình cao 1.5m , không ăn diện, dép tổ ong, wave tàu, nhưng dù đi bộ hay đi xe, bao giờ cũng đi cùng các bạn pg, model cao tầm 1m72 (không guốc) ở hà nội vào năm 09. tuy nhiên thực ra theo mình không có vấn đề tiêu chuẩn nào cả, chỉ đơn giản có muốn chấp nhận và yêu nhau hay ko mà thôi ah
Ý kiến hay em ơi Chị lập cái topic này, các bạn vào nhắn tin kết bạn với nó, mà về nó mắng chị quá trời luôn. Kêu nick em để làm việc chứ không phải nói chuyện Cái thân người làm chị như mình đúng là vô tích sự mà (
Sao giống ảo thế nhỉ, thấy face hơn 4000 bạn, mà toàn share bán hàng ko thôi, có cái gì đó sai sai ở đây thì phải chủ top ạ
Nó dùng nick đó, mà không share cái gì bao giờ, không biết thả thính gì cả Chứ mà như người ta thì còn nói làm gì
Bạn em sinh năm 1987, hộ khẩu Hà Nội, giầu tình cảm, học vấn master tự động hóa bên Đức, vì sự nghiệp nên chưa yêu ai, cao cũng 1m7, mặt mũi khôi ngô lắm à, như vậy có được không Chị.