Cụ thể là thế này các mẹ ạ Em ra trường đi làm cũng được 5 năm, tích cóp cũng đc 1 ít vốn. Vì làm cũng khá được việc nên nảy sinh mâu thuẫn, ghen ghét, môi trường mấy chục người phụ nữ thì chắc các mẹ cũng hiểu. Sau đó ko biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại nghe 1 người cũ ở cùng công ty và nghỉ, rồi kết hợp làm công ty cổ phần với bà ý. Sau 1 năm khi mà thu nhập ổn ổn thì nó bắt đầu đổ lý do cho em là em kết hợp làm với người khác và toàn quền cầm hết tài chính. Em không chịu nên em đã nghỉ các mẹ ạ. Mâu thuẫn đi mâu thuẫn lại và cuối cùng nó cuỗm toàn bộ số tiền. Cũng vì ngày xưa tin tưởng nên em cũng chẳng giữ gì cho bản thân mình từ giấy tờ đến dấu má, nên em mất trắng các mẹ ạ Vốn liếng 5 năm đi làm của em không cánh mà bay và kèm thêm còn bù nợ các mẹ ạ. Em nghỉ em thanh toán đủ hết cho nó, nó bảo thanh toán xong thì sau 2 tháng nó nghỉ sinh nó bàn giao lại những khoanr của em. Sau khi nó đi làm nó cãi trắng phớ là "tao đéo trả đấy mày làm gì được tao" các mẹ ạ. Còn dọa đấu gấu nọ đầu gấu kia. Vì chẳng giữ giấy tờ hay bất kỳ cái gì nên đành ngậm ngùi mất trắng các mẹ ạ. Coi như nó sống trên tiền bỉm sữa của con em thôi ạ. Xong là xong Sau khoảng thời gian đó em nghỉ ở nhà 3 tháng cho tĩnh tâm, sau đó có người quen rủ làm cùng, em cũng đang ở nhà cũng đang chán nên tính đi làm cho tạm bợ. Hiện lương thì ko cao mà cơ bản vẫn có 1 số khoản thu nhập linh tinh từ công việc trước kia. Nhưng đi làm thực sự thấy nó ko được tâm huyết như trước các mẹ ạ Trước em làm về lĩnh vực giáo dục, giờ em chuyển làm bên dịch thuật. Nhưng thấy công việc hiện tại ở công ty nó ko có khả năng phát triển, mà giờ xin đi làm ở công ty mới lại thấy ngại ngại, em cũng 28 tuổi rồi không còn như mấy em 9x nữa. Giờ em mất phương hướng quá, muốn chuyển sang kinh doanh mà không biết nên làm cái gì cho phù hợp, vốn thì ko có nhưng có thể đi vay, ko vay được nhiều nhưng cũng được ít Các mẹ có kinh nghiệm chỉ đường dẫn lối giúp em tham khảo được không ạ
Bạn đang thất vọng về những thất bại trước và cảm thấy con đường phía trước khó khăn quá. Thực ra do mình bị ở trong sự bi quan nhiều nên bị lây nhiễm sự bi quan. Để có thể tìm ra con đường sáng sủa phía trước, bạn cần làm sao tìm thấy sự vui vẻ lạc quan. May mắn là việc này khá dễ: - Có thể bạn chọn những người tích cực, lạc quan, sẵn sàng chia sẻ để giao lưu với họ. - Hoặc tìm mua những quyển sách tích cực giúp bạn có thêm động lực. - Bạn tìm những bản nhạc vui, xem những phim vui vẻ, hành động khẩn trương... Những điều đó sẽ giúp bạn cân bằng tâm lý và bạn sẽ lại nhìn thấy những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn thành công,
Nỗi cô đơn bao trùm, cảm giác trống vắng bủa vây, bạn cô đơn, vô vọng trong rối ren của cuộc đời. Đó là lúc bạn đã rơi vào trạng thái mất phương hướng. Bất kì ai, bất kì độ tuổi nào cũng đều có thể được nếm mùi của cảm giác cô đơn mất phương hướng. Hãy học cách băng qua nỗi hoang mang vô định và cân bằng lại cuộc sốngcủa mình!