Cũng không biết thế nào mn ạ. Em nghén thèm ngọt cũng zai, mà bà chị em thèm chua cũng zai. Cứ 14-15w bác sĩ bảo giống ai thì chắc là giống người đó thôi ạ
Nghén mà thèm chua thì cũng chưa biết chắc được đâu. Nhưng mình thấy đa số những người nghén chua đều là c.trai
Cái thèm ngọt hay chua này mình thấy không chính xác lắm các mẹ ah. Như mình, hồi bầu bạn dê, có 1 đợt thèm chua kinh khủng, nhg 1 đợt lại thèm ngọt lắm, ăn hết cả cân mít 1 lúc. Mọi ng thấy vậy lúc thì bảo zai rồi, lúc thì bảo gái rồi. Cuối cùng ra bạn dê đực
Con tuy mn a.m trc bau be gai thi them chua nhung dot nay dang bau ko them gi lai be trai.co nguoi them chua thi be trai thich ăn ngot thi be gai.mn doi 12 tuan di sieu am xem
Mẹ cháu đã đi siêu âm tuần 12 đó. Vì là tuần quan trọng để xem độ mờ da gáy nên mẹ cháu đã phải đi khám 2 chỗ, tiện mẹ cháu cũng hỏi giới tính luôn. Hôm trước thì bs nói 90% là con gái, hôm sau chỗ khác bs nói 90% con trai. Vừa rồi mẹ cháu đi khám 16 tuần, ko hỏi bs nữa nên ko biết là trai hay gái (con nào cũng yêu hết) )
Em thì lúc thèm chua, lúc thèm chát, lúc thèm ngọt, lúc thèm nhạt nhạt dạo này e lại sợ ăn đồ ngọt cơ. Mấy bữa trc thèm ăn xoài Thái ngọt ngọt, giờ sợ ăn vì ngọt. Cả quýt lúc trc cũng ăn đc nhiều lắm, mà giờ sợ ngọt ko dám ăn nhưng e cũng ko thèm chua, giờ e đang thèm sung chát =))) chả biết là như nào luôn
Thèm cái gì k thể nói lên giới tính thai nhi. Bs siêu âm đôi khi còn chẳng chính xác mà . Mn để ý xem, lúc đi tiểu thì nước tiểu đục hay trong? Nếu trong là ctrai, đục đục là con gái. Của e đục ngầu ạ ). Mà....con nào chẳng quý à mn
Thế à? Hic vợ chồng tớ lại đang thích con gái, nhất là giai nhà mình có hội chứng thích con gái rồi, hôm tết về thấy đứa cháu gái hơn một tuổi cứ ngồi ẵm rồi còn bảo: con gái phải ngoan thế này mới yêu. Uhm... Nhưng con cái là số trời cho mà, miễn sao khoẻ mạnh, ngoan ngoãn.... Ok rồi
em cứ tưởng cứ có bầu là sẽ thường bị nghén và thèm chua, chứ thèm chua nó đâu có thể hiện là bé trai hay gái ạ