Cần giúp: Em Gái Trót Dại Phải Làm Mẹ Đơn Thân Mong Được Hỗ Trợ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Hello-you, 8/1/2017.

  1. Hello-you

    Hello-you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng mình sẽ inbox cho bạn. Cam ơn bạn nhé!
     
    Đang tải...


  2. Hello-you

    Hello-you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng bạn inbox giúp mình số đt của bạn nhé để mình gọi lại. Cảm ơn bạn!
     
  3. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Mình nghĩ xã hội có bao bọc thế nào đi nữa cũng không bằng gia đình. Nên khuyên em gái đó sớm nói cho gia đình biết. Những tháng đầu mang bầu khó nhọc bạn ấy đã vượt qua được thì cái điều tiếng của hàng xóm hay ngoài xã hội cũng vượt qua được thôi.
     
  4. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Đọc vừa thương vừa giận , thương vì bạn can đảm giữ lại con giận vì bạn k đủ khả năng lo cho mình mà cố sinh con chỉ làm khổ con .giờ tiền ăn k có thì tiền đâu đi sinh ?
    Là mẹ độc thân mình rất hiểu hoàn cảnh của bg bây giờ .mình có gđ bên cạnh mà còn thấy mệt mỏi và tủi thân vì bố của bé ở xa.
    Nếu sinh con trai thì mình có đồ sơ sinh cho bé ,k giúp đc j hơn ,chúc hai mẹ con khoẻ mạnh vượt qua .
     
    Hello-you thích bài này.
  5. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    Miền quê nhiều hủ tục nhưng con cháu mình thì tình cảm luôn thiêng liêng và ràng buộc mn ạ, ko ai đánh người chạy lại mà. Như nhà mình em gái mình lấy chồng khổ lắm thằng em rể còn gọi điện về nói bố mẹ mình cơ, mình sang thấy khổ quá (thằng chồng nó suốt ngày chửi, hầu hạ chồng như ô sin mà nó còn chửi đánh cho suốt ngày) bảo bỏ chồng đi về quê mà sống, bố mẹ mình cũng bảo khổ quá thì đưa con về ông bà trông cho mà đi làm nhưng nó ko chịu. Ông bà cũng biết khổ đấy bảo là đẻ đứa thứ 2 thì về quê đẻ bố mẹ anh chị chăm cho nhưng ko về vì chồng nó ko cho về nó cũng ko quyết được, nói chung mệt mỏi lắm kiểu mà bỏ thì thương mà vương thì tội ý, tức lắm vì nó nhu nhược bảo kệ xác nó nhưng ngoảnh lại phải gạt nước mắt mà nâng đỡ nhau thôi chứ biết làm thế nào được, máu mủ ruột già sao mà nói bỏ là bỏ được
     
  6. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    mình cũng biết 1 cô bạn quen làm mẹ đơn thân nhưng là 2 bé gái sinh đôi vậy mà cô bạn ấy vẫn giỏi lắm tự thân nuôi 2 con đó, ban đầu bố mẹ đẻ bảo từ mặt ko chấp nhận nhưng rồi bố mẹ lại thương chăm đỡ cho đấy còn về kinh tế cô ấy vẫn tự lo dc hết, còn về ông bố vô trách nhiệm biết nhung ko đoái hoài kể cả bố mẹ cậu ta biết cũng ko hề đến nhận cháu
     
  7. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    nhà mình có con cháu thì quý mà sao họ có lại hắt hủi nhỉ, sau này ko đẻ được cháu nữa ko biết có trơ mặt mà đòi ko
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  8. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    mình còn biết bố mẹ cậu bố kia làm nghề thày lang bán thuốc đó thế mà tâm ko tốt thì chữa dc cho ai, sẽ gánh quả báo thôi
     
  9. seokts

    seokts Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Không phải khống nạn bạn ạ, mà là sở khanh :D
     
  10. tinhas123

    tinhas123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/7/2016
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Theo mình thì bạn nên tìm các tổ chức công đoàn gì đó trong các hội để tìm phương án giúp bạn xã hội bay giờ thì cũng còn nhiều người giúp đỡ lẫn nhau mà
     
  11. mehienngocls

    mehienngocls Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    khổ thân
     
  12. Hello-you

    Hello-you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng cám ơn mọi người đã động viên chia sẻ. Thực sự là mình cũng tin e gái sẽ dần mạnh mẽ hơn và tìm ra đc phương án, lối đi cho riêng mình. Việc tìm về gia đình để đc bao bọc ngay từ đầu mình cũng phân tích và thuyết phục nhìu rồi nhưng cô bé chưa dám. Tuy nhiên cái kim lâu ngày cũng lòi ra nên hiện nay cô ấy đã kể cho mẹ biết và bà cũng đang tìm cách che cho con tuy bà cũng chủ chương bảo cô bé ráng tránh về gặp mặt bố vì bà cũng sợ ko biết chuyện gi sẽ xay ra. Tết này cô bé sẽ lấy cơ ko về nhà và ở lại HN một mình.
     
  13. phuongphuong36

    phuongphuong36 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Những thể lọa này nên cho ra đảo sống với khỉ
     
  14. mebi1991

    mebi1991 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    trót dại... lúc sướng thì mình sướng, những cái khổ người thân, xã hội lo.
    mong các bạn lấy đó làm tấm gương cho mình.
     
  15. Hello-you

    Hello-you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ai cũng mong những điều tốt đẹp đến mà bạn nhưng cuộc sống cũng có những rủi ro mà giống như tai nạn vậy có ai muốn đâu nhưng we vẫn phải đối mặt hàng ngày
     
  16. minhanh7612

    minhanh7612 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2015
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ thân 2 mẹ con bạn quá! Hi vọng bạn sẽ vượt qua đc kk này.
     
  17. Hello-you

    Hello-you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn bạn đã chia sẻ!
     
  18. bunbun91

    bunbun91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2017
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc bài có chút giận, chút thương. Đáng trách vì dễ dãi đáng thương vì đến mức như này. Em thì chưa có điều kiện để giúp gì 2 mẹ con. Nhưng bác xem các chùa ý ạ, sư thầy có nhận nuôi đấy. chúc 2 mẹ con mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và sớm tìm được chốn bình yên.
     
  19. Hello-you

    Hello-you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng cám ơn bạn đã quan tâm chia sẻ!
     

Chia sẻ trang này