nhà chị có mấy anh rể ở rể cùng hay sao mà nhiều chị chồng cùng 1 nhà thế ạ? bố mẹ chị cho vay rồi thì kệ các chị ấy thôi chắc ông bà thương chồng chị đó
chị chồng khó tính quá, bây giờ em trai đã có gia đình,có c/s riêng, có kế hoạch riêng chứ lúc nào cũng can thiệp được đâu
Mình thấy ở thành phố cứ ở 2-4 gia đình/nhà thật là phức tạp, đoàn kết thì ít mà mâu thuẫn thì nhiều. MN đã tách ra ở riêng là tốt nhất. Rơ đi mà sống thôi
Mỗi nhà mỗi cảnh mẹ nó ạ. Nghe thì cũng bực mình nhưng bây giờ không ở chung nữa có nghe thấy cũng coi như không nghe thấy gì, để đầu óc lo việc khác quan trong hơn bạn ạ
Thôi bác ơi. lỡ vay rồi thì bây giờ kiếm tiền trả, còn ai nói gì cũng kệ đi. Mình cứ sống đúng với người ta rồi có ngày nta cũng phải tỉnh ngộ thôi. bỏ ngoài tai mà sống, đừng để ảnh hưởng tới nhà nhỏ của bác
Nghe gia trưởng quá nhỉ. Thôi mình cứ im lặng thôi. Chứ làm lớn lên còn khổ nữa. lảng dần rồi cố tránh, sau này lại tính
Chị ck đòi thì bảo em vay của bm, vay của chị ak mà chị đòi. Nói vậy thôi chứ vụ này bạn chỉ nên nói với ck, để ck ra mặt, dù sao chị em ruột ng ta ko giận nhau lâu đâu, còn mình cứ giả ngu ko nói năng gì, khi nào nói thẳng vào mặt mình thì mình hỏi thẳng bm ck trước mặt các bà ấy luôn, là bm có đòi ko, bm thiếu tiền vào việc gì vậy? hiện tại nhà con còn khó khăn chưa trả được, bên nhà đẻ con vay ngần này còn chưa thấy ai đòi đấy. Con lấy ck với có 2 mặt con rồi mà bm vẫn sợ con lừa con trai bm ak? vậy ra từ lâu nay con coi bm như bm con mà bm vẫn chỉ coi con là người dưng sao? MÌnh mà như vậy là mình ức lắm, vì mình quý bm ck như bm mình vậy, ko phân biệt, nếu họ mà coi mình kahcs máu tanh lòng thì mình chắc ngồi giữa nhà mà khóc tùm lum lên mất. Sorry bạn nhé, bầu bí nên hơi nhiều cảm xúc.
chúc mừng vc bạn đã mua được nhà và thoát cảnh ở chung. Cứ nghĩ vậy cho mừng cái đã. Còn ông bà cho vay thì khi nào ông bà đòi thì trả, còn chị chông đòi thì nói là ck bạn vay cái khoản đấy, chị ck đi mà hỏi ck, để ck xử. Hoặc nói em cũng giục ck em nhiều lần trả ông bà rồi, chị giục ck em giúp em thêm. Cho chị em họ nói với nhau, việc gì mình phải hứng. Tất nhiên, bmc chắc cũng bị tác động nhiều bởi con đẻ đấy, con trai lấy vợ thì coi như kẻ thù, con gái lấy ck thì thương thương xót xót. Con trai nói cái gì, làm cái gì chắc cũng suy ra từ việc con dâu nó xúi. Nên hai vc cố gắng cày cuốc mà trả nợ ông bà đi thôi.
Bạn ơi. Nếu khó qúa thì bạn có thể cầm cố ngân hàng mà trả nợ cho ông bà rồi 2 vợ chồng cố gắng thêm xíu cho nhẹ lòng . Lãi ngân hàng cũng không cao bạn ạ Không cần thì nhất định không cần , còn đã vay thì it nhiều cũng là nợ là ơn Bạn ạ