Em đi làm ko phải vì tiền mà là vì yêu tiền hí hí. Thật chứ em yêu cv của em lắm, nhưng thiếu tiền thì e cũng ko sống đc
haha, sếp nói thế là đúng rồi, vì công ty của ông ấy nên ông ấy nói thế, vì ví tiền của ông ý nữa, nói chung đi làm để kiếm tiền nuôi con, xây dựng kinh tế gia đình đã còn đam mê đi sau
bên nhân sự nào mà chả nói vậy. Mình thuê lính thì cần lính trung thực. khi làm dc việc hya ko là chuyện khác. Còn câu hỏi nó chỉ hỏi cho có. đâu quan trọng cần tiền hay ko cần tiền.
Mình thiết nghĩ ai đi làm trước hết cũng vì kế mưu sinh cả. Nếu không thì ngồi mát ăn bát vàng cũng hết. Tiền núi cũng sập chứ huống gì giàu có hay không. Nói chung khi nào kinh tế ổn định, không vướng bận những suy nghĩ về con cái hay gia đình thì lúc ấy mình mới chính thức thỏa mãn cái gọi là đi làm vì đam mê, đi làm vì tình yêu công việc. Nên đừng nói vậy
Những người không áp lực đồng tiền thì sẽ thấy đi làm vì đam mê các thứ. Còn em còn nặng gánh quá nên đi làm vì tiền thôi
Mình đi làm là do đam mê kiếm tiền , mỗi ngày cày cuốc đều thấy thiếu thiếu , muốn cố cố thêm tí nên lại cày tí nữa .. kiểu vậy đóa ..
có thực mới vực được đạo, tớ cũng có quan điểm với chủ thớt. gớm: ở nhà thuê, ăn gạo chợ, uống nước mua... lương được có vài triệu lấy đâu ra mà đi làm vì đam mê. haizzzz, nghĩ đến lương và thưởng lẫu hết cả lòng mề, năm nào cũng thế, chẳng khá hơn tí nào cả. giá như đừng có tết, ai cũng giống ai - đỡ buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thôi tết thì nhất địn phải có bác ah vì cả năm mới có vài ngày để gia đình đoàn tụ mà . Còn thiếu tiền thì mình phải nghĩ cách kiếm nhiuef hơn thui chớ biết sao giờ (
Em thích câu trả lời của mn. Cái mục đích chính là tiền, không tiền lấy đâu trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Cú ôm khư khư cái đam mê, tình yêu công việc mà lương chẳng thấm vào đâu thì sống sao. Có tiền rồi con người ta ắt sẽ cố gắng vì công việc.
Các cụ bảo rồi, có thực mới vực được đạo. Nghe ông sếp của bạn lại nhớ tới lão trưởng phòng cũ của mình. Chuyển từ cơ quan nhà nước vào cty mình, buổi đầu về lão thao thao bất tuyệt làm việc phải là đam mê, tiền bạc chả là cái gì cả. Ờ, xong không làm được việc, tư duy như kiểu người giời bị giám đốc ép về hưu rồi. Cho nên làm vì tiền, rồi sau đó tìm niềm đam mê trong công việc là tốt nhất :3
Cái này thì hơi khó à nha, đi làm thật ra vì tiền mà, nhiều người nói vì sở thích thì trước hết thử hỏi tiền đâu mà sống bây giờ.