đúng rồi, ko được phép nhỡ, khi dùng biện pháp rồi thì tỷ lệ nhỡ dường như là 0. Rất nhiều mẹ kêu nhớ, trong khi lúc ấy thì cho vào trong, rồi bảo tưởng ngày an toàn. Giết người ròi còn ngồi tưởng, rồi bị hết lần này đến lần khác. Mẹ nó cứ sinh e bé đi, em bé đáng yêu lắm. Sinh xong mình càng cẩn thận hơn để ko bg bị lỡ em bé nào
em có 1 bé rồi mn ạ, cu con 2,5 tuổi nhưng sang năm mới thả, do đó hai vc thống nhất, tuyệt đối tránh k là mình giết con, tội lắm
Nhiều người con rể còn tốt gấp vạn lần con trai. Có bao trường hợp con trai đánh đuổi bố mẹ ra khỏi nhà kìa bạn. Vậy nên tốt hay xấu là do giáo dục mà nên b ạ, chứ ko phải là con trai hay con gái
Con tớ thì cũng hơn 2t tuổi rồi là bé gái. Tớ cũng vừa thả dính bé thứ 2 đc bầu 2 tháng. Dù là trai hay gái đều mong con khỏe mạnh
Theo mình nghĩ cứ đến nhờ tư vấn của bác sỹ có chuyên môn, xem xét khả năng ảnh hưởng của thai nhi như thế nào và những vấn đề liên quan khác nữa rồi có quyết định sớm.
Đúng đấy. Nên đưa vợ bạn nên bệnh viện trung ương để kiểm tra cho chắc chắn. Chúc gia đình bạn gặp may mắn, mẹ tròn con vuông
đọc mà rùng mình, dẫu biết rằng không ai muốn thế mà thấy ác với bé quá Trời cho được làm người đó, phải đi viện Phụ sản ngay đi mn đừng chần chừ
đúng là khổ thật, k biết phải nên thế nào, phá thì thương, mà bé nó oán cả đời ý, mà k phá thì sợ sau dị tật còn khổ hơn
Nếu đúng là như vậy thì thấy thương con quá và thấy con thật dũng cảm, nhất quyết muốn ở lại bố mẹ bằng được. Tốt nhất anh chị đi đến bv chuyên khoa khám xét để loại bỏ các nguy cơ về dị tật do ảnh hưởng của thuốc.
thật đúng là cuộc sống, người mong mỏi có con thì chạy vạy khắp nơi để mong con về, người thì ... tư tưởng con trai con gái ở quê vẫn nặng nề lắm lắm, em gặp trường hợp đấy rùi em biết, nhiều khi chỉ muốn cho ăn đòn vì tư tưởng đó mà ko đc, nói chuyện với những người cứ con trai con trai là bực mình vô cùng
B ơi họ hàng nhà m toàn giai..cả họ mỗi 1m m là gái..các dì các bác m của nả đầy..nhà mặt đường đầy..nhưng con giai đứa thì nghiện đứa thì đi chém người..a họ m thi chết vì bệnh thế kỷ..cậu m chết cũng vì bệnh ấy nốt..dc mỗi ông a giai m là đường dc..thế nên m có đứa đầu gái..5 năm sau mãi m ko có con nhưng b biết ko..m đi xin..thề với mn chứ..m xin con cơ mà chưa 1 lần m hé miệng xin con giai..lúc nào m cũng lẩm nhẩm con gì cũng dc ạ nhưng đầu m lại nghĩ mong có thêm công chúa..cuối cùng m có 1 công chúa nữa..m chả vờ trêu ch:hik giống bố y tạc mỗi tội ko có trim..ch m phán:thik bỏ xừ(ý la thik con gái ấy b) còn giả vờ! Bây giờ theo bạn giải pháp cho bác mình và các dì m bi jo thế nào..m thì m nghĩ mọi ng ước có thể cho chúng nó chui ngược lại trong bụng đừng có lòi ra ấy b!
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai có con trai cũng nghiện với chém người thì làm gì còn cái XH này, tuy nhiên đại đa số mọi người trên đất nước VN này có ai là k muốn có con trai nào?
Chuẩn phải là có nếp có tẻ..nhưng ko nên đặt nặng việc có con giai quá..đầy nhà m biết..b m hẳn hoi..nhà mong gái..cơ mà nó đồng tính..rồi cả họ có dc ông con gai thì cũng pê đê..nên m chỉ muốn là cs nên cứ nghĩ nhẹ nhàng thôi..ko nên quan trọng hoá vấn đề gì quá..
thôi đành tùy duyên. đưa vợ đi khám ở nơi tốt nhất và bác sỹ ân cần có tâm rồi đưa ra quyết định. tội em bé quá, mình đã thấy 1 cháu 4 tuổi ở dưới tầng 1 bị down dị tật từ bẩm sinh còn quá khổ, khổ cả 1 đời bé và bố mẹ. việc đã xảy ra gia đình nên làm phúc nhiều.
Mẫu đàn ông quá cổ hủ, lạc hậu. Bạn cố tình cướp đi mạng sống của bé, bạn sẽ phải trả giá đắt. Đừng nghĩ có con trai là để thờ tự. Tôi hỏi bạn: có bao nhiêu nước có truyền thống thờ cúng người đã mất? K lẽ, đối với các nước khác, khi chết đi rồi thì toàn làm ăn mày cho VN và TQ (giàu vì được cúng, được đốt vàng mã) hay sao?
B ơi, tổ tiên thì đã nằm sâu 3 tấc đất hết cả rồi, à có khi còn ko có đất ấy, nằm trong hủ tro cả rồi. Chỉ vì tư tưởng con trai thờ cúng tổ tiên mà nhẫn tâm từ bỏ 1 sinh mạng hả, suy nghĩ đó liệu có đúng ko? Con nào mà chẳng là con, trai gái gì cũng vậy, chỉ cần mình chăm sóc chúng tốt, chúng lớn lên hạnh phúc vui vẻ là đủ. Việc gì phải đặt nặng trai gái để tạo nghiệp như thế. Nếu tin có tổ tiên tồn tại vậy chắc hẳn b cũng tin có tâm linh, có hồn ma. Vì con trai mà bỏ đứa con gái, không sợ sau này nằm xuống 3 tấc đất rồi ko còn mặt mũi nhìn nó hả. Đó là 1 sinh mạng, 1 mạng sống đang thành hình đó. B có hiểu điều đó ko?
Nếu ba mẹ nào còn tư tưởng lạc hậu con trai thì giữ con gái thì bỏ làm ơn đừng lên tiếng nữa đi, tránh gây bức xúc cho dư luận. Con trai mà bị nuôi hư thì chỉ làm khổ con gái ngta, con gái được dạy tốt thì vẫn tự mình tạo 1 khoảng trời riêng được. Mình quen không ít gia đình giàu có đầy đủ nhờ bàn tay phụ nữ, vừa đi làm vừa kinh doanh, tính toán chi phí để vực dậy kinh tế gia đình. Nói nào xa nhà mình 3 đứa con gái, bố tiếc thì tiếc nhưng vẫn sinh hết, sinh xong rồi thôi, nhận mệnh. Bạn bố 3 ng con trai, ngày trước thì ông mất mặt với bạn lắm. Nhưng giờ thì sao, xe ông đi nhà ông ở toàn là con gái mua cho. Còn bạn bố 3 đứa con trai đấy, cuối cùng phải đối mặt với mấy trăm triệu tiền nợ bọn nó mang lại tới mức phải bán nhà đi ở trọ kìa. Trai gái quái gì, thời nào còn tư tưởng quái quỷ này, thật bực mình.