Năm hết tết đến buồn tê tái các mẹ ak nhà e chẳng để dư ra dc đồng nÀo còn vay nợ thêm cơ chán quá ko biết lấy tiền đâu tiêu tết đây có mn như nhà e ko ạ
Động viên các mẹ . Mình thì cố chắt bóp để ra được chút còn lại sẽ chi tiêu tết bằng lương tháng 1 còn đâu thì tiêu tết ở khoản thưởng.
các mẹ phải động viên nhau chứ. ai chẳng có lúc nọ lúc kia. Khó khăn thì mình nghĩ cách phấn đấu lên. Mình thì cũng ko rõ nhưng nhà mình có nhiều sắm tết nhiều, có ít sắm ít, mình ko thấy có vấn đề gì. Tết nhất nói thật mình chỉ thik cả nhà quây quần nghỉ ngơi, đi làm cả năm vất vả rồi. 4 năm trước mình sinh bé sát tết, xong cty giải thể thất nghiêp còn buồn hơn, chồng cũng làm ăn khó khăn. Buồn rồi cũng phải nghĩ cách xin việc kiếm tiền nuôi con dù lúc ấy con đẻ non bé tí mà cũng cố đi làm khi bé mới 3 tháng. Thế mà giờ 2 vc làm ăn cũng khá rồi. Các mẹ cứ thoải mái tư tưởng lên, chứ than mãi mà ko hành động thì ko giải quyết được j đâu.