Hehe, em đây cũng nhiều lúc hậu đậu như mất trí nhớ ấy. Đi vào bếp định lấy cái dao mà vào đến bếp không nhớ để làm gì? Đi ra lại nhớ chưa lấy dao
em thì hôm qua có việc chạy long cong ngoài đường. Hôm nay ghi lại tiền chi cho công ty hôm qua. không tài nào nhớ nổi đâu mất 100k. sáng h em cũng đang buồn lắm đây.
mất là được, được có khi là mất, mất chưa chắc đã là không may mắn, đừng lo, cái rổ ko thuộc về bạn thì nó tự đi tìm chủ của nó thôi
Mn giống êm. Hix. 29 e mới có time đi, bọn noá chém hết 850k cụa e, mà về e chạ ưng. Vừa chán vừa tiếc tiền. Hix
năm nay e chả tóc tai gì, uóc mơ đi nhuộm tóc vs làm xoăn mà đang nghi ngờ bầu bì nên lão chồng cấm tiệt, hihi, đỡ mất một khoản kha khá
mất đồ mới là ít mình để xe mất IC hôm 30 tết ( may mà không mất xe) vừa mới thay hết mấy triệu và bị mất 1,5 triệu mừng tuổi đang tiếc hết cả người đây này.......năm 2017 không được sáng sủa buồn.............
thôi cức oi như của đi thay người đi ạ, năm ngoái nhà e đi xem bắn pháo hoa hôm 30 tết xong đi về thì rơi mất chai nước mua mà chưa uống, gần tới nhà thì bị thủng xăm, nhưng năm vừa rồi làm ăn k tới nỗi
[ ui bạn ơi năm 2016 tớ cũng mất, cũng rơi ví trong đó có khoảng gần 3 triệu, năm qua tớ cũng chả thấy gặp may gì, đang hy vọng năm nay có may mắn hơn ko
hihi, e cũng hay mê tín lắm nhưng mà đúng là mấy năm rồi chồng e toàn đêm giao thừa thì hỏng xe, năm 2015 thì rơi mất chìa khóa phải thuê xe ôm họ phá khóa cho, nhưng 2 năm ý trộm vía k có gì k may mắn cả, mà năm ngoái e đi bốc quẻ trên chùa cũng siêu xấu nữa, năm nay bốc quẻ cũng y như vậy nhưng mong năm nay mẹ tròn con vuông là may mắn lắm rồi
chắc ksao đâu mn, nhà e năm ngoái đi xem bắnp háo hoa đêm giao thừa xong cũng bị thủng xăm, xong lại còn rơi đồ nữa, nhưng trộm vía năm ngoái k đến nỗi xui xẻo, năm nay thì gặp đúng cái sao thái bạch, bốc quẻ thì xấu òm ra, chả bít thế nào
Có thời gian thì làm lễ cúng hoặc đi chùa cho tâm an và thoải mái chị ah. Chứ cái gì đến nó đến mình cũng chả tránh được nên cứ vô tư sống và đối phó nếu chẳng may gặp phải thôi nhỉ hihi
năm nào nhà e cũng lẽ giải hạn rằm đấy chứ, năm nay mình sao thái bạch sạch của nhà, may mà lão chồng e khá khẩm hơn, sao mộc đức nên chắc co kéo lại đc.