hihi vấn đề là e cg k hay đi chơi bạn bè mấy nên các mối quan hệ ít chị ạ. ai gặp cũng bảo ntn mà k có ny á k tin, rồi nói là chắc do tiêu chuẩn cao quá ba la ba la.... k biết phải giải thích sao, nản quá nên chỉ biết cười
uh đúng rồi, nhiều lúc toàn bảo thế, lúc trước chị cũng bị nói suốt mà, mình mở rộng mqh ra 1 chút, chịu khó đi chơi, biết đâu bất ngờ
thế thì cứ tận hưởng ngày tháng tự do đi, bao giờ chán tự do thì lúc ý hãy tiến hành công cuộc tìm kiếm người yêu
chịu khó đi chơi ở ộng mối quan hệ ra chứ. ko đến lúc Ế thật lại giật mình đấy. Tớ thấy nh người vậy lắm. Tính hay, tốt bụng, nhưng chỉ đi làm và về nhà, mà chỗ làm thì có khi ko hợp ai để lấy thành ra năm này qua năm khác và thành ế
Để khooog tái diễn topic dạng này cho tết năm sau bạn cần cuộc cách mạng như sau 1. đổi 1 cái xe tay ga dạng vừa thôi dạng to quá các bạn nam cũng tự ti 2. thêm cái điên thoại iphone đời mới nhất 3. tham gia tất cả các hoạt động của công ty nếu có thể: công đoàn, teambuilding, chò trơi....mục đích giao lưu cangf nhiều càng tốt 4. tích cực các mỗi quan hệ đi chơ vu vơ: 5. tích cực đi ăn cưới dù xa hay gần 6. ảnh tự sướng, tự sự facebook nhiều thêm tí 7. bạn tên gì, sinh 92 hử ==> còn trẻ mà yeah
tớ nghĩ là do duyên phận đó, như tớ này đã xấu lại còn ế tất cả mọi thứ người khác làm được tớ đều có thể làm được, cho dù là cái j, chỉ cần nhìn qua 1 lần là biết quy trình làm, cách làm, công thức,....tớ tự tính toán ra được hết. thiên tài trong các thiên tài (có tí chém gió ) chỉ có 1 thứ ko làm được đó là tán gái. Cha giàu của tớ bảo, nếu mày tán đc gái tao cho 1 tỷ vnđ.... thực sự là không biết nói lời hay, thế mới buồn chứ
cuộc đời thật lắm tréo ngoe ạ Mình làm ở ảnh viện thấy có bạn nữ k xinh mà hốt được ông nhìn phát ưng luôn lại có bạn xinh mỹ miều lại bị cua bởi ông chả ra gì mới đi chụp ảnh đã chửi vk té tát Tự thấy nản nản nên vẫn ế dầm ế dề... chúc chủ top hoàn thành mục tiêu trong năm nay.
Duyên chưa tới ý, như lời mấy bạn của mình cũng nói vậy, hihi, giờ con gái ít đâu lo như con trai đâu mà bạn