Nhà em năm nay có 7tr sắm Tết thôi, em dự định thế này: - Biếu 2 bên nội ngoại: 4tr (mỗi bên 2tr) - Đi lại: cách mấy chục km nên nhà em đi xe máy, xăng xe tầm 300k. Về quê còn đi lại nữa ạ. - Mừng tuổi: 2tr - Mua quà 2 bên: 1tr Thế là đã âm rồi ạ. 2vc chẳng quần áo mới gì luôn. Thôi thì có ít tiêu ít, khéo co thì ấm
E vẫn ngược xuôi ship hàng cho khách ) không khí tết với em chỉ là đường tắc quá và người đâu mà nhiều thế
Nhà em chắc chỉ xung quanh 10tr thôi, vì nhà ở quê lại vk ck trẻ, mới có con nhỏ nên tiết kiệm 1 cách tối đa.
Ck e nghỉ tết xong tháng đầu k có lương. Nên biết là tết thật nhưng e vẫn phải thắt lưng buộc bụng thôi. May ra tết nhất e còn kiếm đc vài đồng đỡ ck. May mắn là bố mẹ 2 bên đều tạo điều kiện k bắt ép biếu xén đóng góp j. Tuỳ tấm lòng các con thôi
Nhà mình tết biếu 2 bên hết 10tr + Quà đi kèm chắc hết thêm 2tr + Mừng tuổi các bác chắc mỗi người 100k. Còn lại chi tiêu trong nhà (mua sắm, mừng tuổi, hoa hoét...) thì liệu cơm gắp mắm vậy.
Cả năm đi làm mà cuối năm tiêu tết vẫn phải tính phương án "tiết kiệm " cm ak . còn lo ra giêng ngày rộng tháng dài nữa. đúng chất là ng miền Bắc luôn
Các mẹ sắm tết sớm thế nhỉ? E chưa sắm sửa gì luôn. Thường e để 10tr tiêu tết. Biếu 2 bên nội ngoại 4 triệu (Nhưng thường ko lấy nên để tết làm mừng tuổi ông bà luôn). Mua bánh kẹo, hoa quả... 2tr (Nhà có sẵn gà ko phải mua). Mừng tuổi các cụ và các cháu 4tr. Tết e chỉ đơn giản vậy thôi