Bạn đã có gia đình chưa vậy? Nếu bạn có gia đình thì bạn sẽ hiểu sao không nên. Chứ còn chưa cưới thì chả có gì là chắc chắn bạn nhé. Xác định mà có khi vẫn bỏ nhau đấy thôi. KHi nào là dâu thì ăn tết nhà chồng. Còn là người yêu vẫn là khách thôi.
Cưới rồi cũng có chắc chắn là ở với nhau cả đời đâu hả Mn. Ăn tết chung vs nhà người yêu giúp mình hiểu rõ nhà người ta như thế nào. Ăn uống sinh hoạt ra sao có hợp với mình không. Chứ tới chơi người ta khách sáo với mình sao để mình phật lòng được. Có ở chung mới hiểu thôi. Yêu xa nữa làm gì có cơ hội mà tìm hiểu nhà người ta ra sao. Làm dâu mà không biết gì nhà người ta cũng khó mà sống chung được. Mình có Ông anh cũng vậy đó. Ổng con một năm ngoái cũng về nhà người yêu ăn tết giữ năm là ổng cưới rồi. Mn nên nghĩ thoáng ra không nên cứ nghĩ khư khư như vậy. Tết có người còn đi du lịch từ 30 - 4 tết luôn chứ cũng có ăn tết ở nhà đâu.
Cưới nhau cũng chưa chắc ở nhau cả đời. Nhưng khi đã cưới và đang là vợ chồng thì bạn vẫn phải ăn tết nhà chồng. Còn tìm hiểu phong tục tập quá nhà trai thì có rất nhiều dịp ko nhất thiết là Tết. Đi làm xa 1 năm về với bố mẹ dc mấy lần mà còn ko về với bố mẹ. Tớ dù suy nghĩ có thoáng thì điều đó vẫn ko chấp nhận được.