Chả là em sắp cưới mà em không hề biết phong tục quê mình phải có lễ đen, giờ bố mẹ em bảo, em đang không biết nói với chồng sắp cưới như thế nào. Hôm thứ 2 nhà em có dạm ngõ rồi, nhưng các cụ nhà trai lại chỉ nói chuyện xin phép cho 2 đứa qua lại chứ không có đề xuất bàn bạc đến ngày giờ cưới xin như nào cả, cũng không nhắc đến thủ tục các thứ liên quan nên nhà em cũng không nói được gì. Các chị cho em lời khuyên với ạ
thế ạ, nhưng bên nhà trai nhà e lại ko có tục đấy, vì hôm dạm ngõ chẳng nói chuyện bàn bạc nên khó nói quá ạ
Cũng tuỳ từng nơi có phong tục này có chỗ nói thẳng có chỗ nói ý nếu ntrai tinh ý thì cũng nên có chút ít bỏ phong bì dù ít dù nhiều vì nghĩ cho cùng ngta nuôi con gái bao nhiêu lâu đến khi đủ lông đủ cánh rồi lại gả ck khác nào cho ko đó ko phải là bán con đâu nhưng nói chung cũng phải có tý cho đỡ chạnh lòng. Sau này m có con cái dựng vợ gả ck cho con roi m sẽ hiểu thôi.m đợt lấy ck vô tư hết biết giờ nghĩ lại cũng thấy m có phần hơi rẻ thì phải. Tục lệ mà nhưng đa phần là nhà trai nó toàn giả điếc hoặc ko hiểu ý thôi
Lạ nhỉ, phong tục quê bạn mà bạn ko biết nữa. Tuy nhiên nếu 2 bạn khác quê thì bạn nói với ck chưa cưới để ng ta bảo bm chuẩn bị. Như mình lúc cưới mẹ ck cũng bảo ở đây ko có lễ tiền con ạ, trên nhà con có không, thường đi bn để mẹ biết đặt cho đủ lễ. Chuyện này cũng ko có gì to tát, chỉ là vấn đề về phong tục thôi. xong lại cho vc bạn, chả đi đâu mà bm thiệt.
chuyện này bạn nên trao đổi sớm, ko thì lại mất mặt cả 2 bên. nhà ng ta lại trách bạn ko nói làm ng ta ko chu đáo.
KHông hẳn, ở quê mình và quê ck mình đều không có. Gần đây mình thấy ở quê mình cũng bắt đầu thách cưới kiểu này, đến hôm mình cưới mẹ mình bảo quê mình vốn không có, giờ ng ta có đi thì sau cưới lại mặt mẹ lại cho tụi bay mà vẫn mang tiếng bán con nên bảo họ không cần, sống tử tế với nhau là được. Nhưng nhiều vùng thực sự có tục lệ đó thì vẫn phải có cho bằng mặt với xóm làng thôi.
Lễ đen nhà mình là 22 triệu. Mình nghĩ cưới xin phải theo phong tục nhà gái. Nhà bạn cứ thẳng thắn trao đổi là ở đây có tục lễ lễ đen là phải từng này, từng này, có gì mà khách sáo
quan trọng là nhà trai phải đặt vấn đề cưới xin, ngày đẹp tháng đẹp gia đình cho phép chúng tôi đón cháu về làm dâu thì lúc ấy mới nói chuyện thủ tục trên tôi là thế này thế này. Chứ họ không đặt vấn đề trước thì thôi, nói ra lại mất giá của mình bạn ạ
Còn khi họ đã nói thì nên thẳng thắn. Vì như tớ lúc cưới mới thấy trăm thứ đụng đến tiền, không né tránh được. Như kiểu đồ đạc vợ chồng thì thế nào, vợ chồng tự sắm hay bố mẹ cho ? Tiền mừng cưới tính thế nào, bố mẹ cầm hay các con cầm ? Mà cầm cả hay trả tiền cỗ cưới cho bố mẹ rồi mới được cầm chỗ dư ? Rồi thì vàng cưới hồi môn thì thế nào ? Cưới xong trả lại bố mẹ hay các con cầm? Nói chung chưa cưới đã nhiều thứ đụng đến tiền nong rồi chứ cưới xong còn đụng chạm tiền nong nữa. Mất lòng trước được lòng sau thôi bạn ạ
Chỗ nhà e á toàn con gà với ít rượu với mấy cân gạo là xong hết, chả có phong bì các kiểu gì hết luôn á bác. Mà em chả hiểu lễ cưới đen là cái gì luôn