Chào các mẹ mình đang lăn tán quá Cv của mình hiện tại thu nhập khaongr 12tr/1 tháng Ổn định nhưng chức khong bao giờ tăng, moi trường làm việc cũng tạm được, được cái gần.hiện tại có tập đoàn đAng mời mình mức cơ bản 16 sau này có thể cao hơn Moi trường làm việc tốt. Cong ty hơi xA Tuy nhien mình phải setup moi mọi thứ từ đầu nếu thành cong rất tổt còn khong mình lại đi xin việc chỗ khác Năm nay mình 35 tuổi mình muốn thử co hội và tìm moi trường mới tốt hơn các mẹ nghĩ có nen khônh
Tớ cũng như ấy, lưỡng lự - rồi tớ quyết định đi- NHƯNG- sang chỗ mới áp lực khá cao, mình tiếp quản lại, có quá nhiều vấn đề phát sinh mà để giải quyết thì quá là đau đầu. Tớ ko hối hận, nhưng sự chênh lệch về lương thì lại ko đáng cho mình đổi việc- Có thể cv có tương lai- nhưng tương lai đó còn xa lắm,hic...Tớ khuyên cậu nên cân nhắc nhé.
Đi làm sướng nhất là gần nhà. Mưa nắng, gió rét cũng đỡ, chưa kể đi xa mệt, tắc đường, tới cty thở ra đằng tai thì làm ăn gì nữa. Chiều về lại bò ra đường. Công ty mới nhìn thấy lương cao hơn nhưng công việc, môi trường, nhân viên, gđốc ở đó mình f sống 1 time mới biết đc. Nếu cv của bạn ở chỗ cũ bấp bênh, mỗi trường chán, đi làm mà k thấy thú vị, càng ngày càng nản thì hãng thử đánh liều với cơ hội. Còn nếu ổn, ở cty mình có chỗ đứng, có tiếng nói..nhân viên hoà đồng vui như tết thì nếu là bạn, tớ sẽ ở lại. Môi trường làm việc là trên hết mà
MN và tớ bằng tuổi nhau, tớ cũng làm ơ 1 công ty từ ngày ra trường đến giờ vẫn chưa thay đổi, nhưng lương của tớ thấp hơn nhiều bạn. Nhưng tớ không tính lương mà là tính tổng thu nhập ở công ty là bao nhiêu, nếu ngoài lương có các khoản thu nhập khác ổn định thì mình nghĩ nên ở. Khoản thu nhập khác không phải kiếm được trực tiếp từ công ty, mà là chỉ dựa vào danh tiếng của nó để tạo ra thu nhập khác, Mình có rất nhiều lời mời toàn trên 20tr nhưng mình không đi, bởi đi thì phải làm lại từ đầu. Vả lại mình tính tổng thu nhập ở đây cao hơn vài lần con số 20tr kia, nên tặc lưỡi, thôi thì ì vậy
suy nghi 1 tuan rui mà mình chưa được ra quyết định, mình vẫn suy nghĩ theo hướng sẽ đi để thử thách, tầm này mình còn lửa chứ chắc vài năm nữa 40 mình sợ không dám bước chân đi
Mình nghĩ bạn nên cân nhắc, vạch ra những điều được, mất khi ở lại hoặc làm công việc mới. Cái nào được nhiều hơn thì chọn, nhưng đối với mình, ngoài lương ra thì môi trường làm việc và đồng nghiệp cũng khá quan trọng. Hy vọng mn sẽ có quyết định chuẩn xác nhé.
ui nếu mẹ là 1 người thích thử thách và muốn có cơ hội phát triển bản thân thì mn nên chuyển ạ, đơn giản ko chỉ vì lương mà vì muốn làm những điều mình thích thôi. còn ngược lại thì mn ở lại thôi ạ . với mức lương của mn thì em chắc là mn làm ko chỉ vì tiền nữa rùi đúng ko ạ , em mog lương = nửa chị mà cũng khó
Chia sẻ với bạn, mình đã từng như bạn. Mình làm ở tập đoàn lớn lương mình 12tr cty ngay gần nhà luôn, mình đã làm đó 6-7 năm,và rồi mình quyết định nghỉ sang tập đoàn khác lưong chỉ hơn cv cũ 1tr, sau khi sang mình vỡ mộng. Mình xin nghỉ lại chuyển sang cty khác lương cũng same, sau đó môi trường ko phù hợp mình lại chuyển sang cty mới khó khăn thử thach hơn và mình làm vị trí qly lương 22tr. Giờ nếu cho chọn lại mình sẽ ko nghỉ chỗ cũ đâu vì m fai đi làm 10 cây số, bn khó khăn vất vả.nhg nói thật nếu ở lại cty cu ko bao giờ m có mức lương này,trong khi nhờ nhảy việc chỉ 1 năm lương m tăng gấp đôi.
Mình giống b, sau tết m sẽ xin sếp nghỉ. M cần thay đổi để tìm cơ hội khác, làm mãi một chỗ m k biết m là ai, trình độ đến đâu.
c có vướng bận con cái nhiều ko, nếu ko thì cứ chuyển, ko bit năm e 35 tuổi có đạt mức lương như chị ko. oánh dấu 6-7 năm nữa quay lại dòm cái topic này
Cho em hỏi bác Minh Châu làm bên lĩnh vực gì ạ, em đang làm HCNS lương cũng hơi bèo. Em đang muốn trau dồi thêm để chuyển sang lĩnh vực khác mà có thể ổn định hơn cho phụ nữ. Bác có hướng gì tư vấn em với nha
Nếu sang chỗ mới vẫn là công việc mn yêu thích và có năng lực thì nên đi quá ấy chứ. Thử thách mới cho bản thân và cũng tạo nhiều cơ hội mới cho bản thân nữa.
nếu thấy điều kiện hợp lý thì nên chuyển c ạ. thỉnh thoảng cũng nên thay đổi môi trường làm việc cho mới mẻ chứ c