Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi quynhsau, 11/2/2014.

Tags:
  1. Cao Tâm

    Cao Tâm Thành viên mới

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Re: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Mẹ này giỏi, mình ngưỡng mộ, bấy giờ mình cũng đang bán hàng thêm tại có con nhỏ chứ ko dù cho đi làm 22km tối về mình cũng đi bán hàng nữa, thích bán hàng quá nên ko thấy mệt gì hết. Chúc mn bán đắt hàng!!!
     
    Đang tải...


  2. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    hi e đồng cảm với mn này. mn làm ở đâu thế? e còn làm cách nhà gần 40km mà đi về cơ ạ.
     
  3. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    đi làm xa vừa tốn kém vừa vất vả nhỉ
     
  4. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,368
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    ôi em cũng phải 10km...mỗi lúc đi làm về còn đi dạy học, toàn về tối, hôm nào sớm cũng 9h30 mới về nhà ý, nản kinh khủng nhưng mà vẫn cứ phải cố gắng hihi
     
  5. quynhsau

    quynhsau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    uhm có đi làm xa mới thấm được những cái vất vả của sự khó khăn về kinh tế các mẹ ak.
    ai chả muốn gần gũi cho cả bố mẹ và con cái đỡ vất vả. nhưng cuộc sống không giống cuộc đời
    chấp nhận cố gắng mong sau này sẽ dổi khác góp cống sức cho con cái có cuộc sống tốt hơn
    bố mẹ con thôi !
     
  6. thaonhi1990

    thaonhi1990 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Em ở Gia Lâm ,đi làm 2 năm nay 20 cây số,cả đi cả về là 40km.3 năm sinh viên 1 mình đạp xe đi hok 15km,đi đi về về 1 ngày 3chục cây,nắng mưa,rét mướt thế mà cũg hết 3 năm,nghĩ laị mà e thấy sợ.
     
  7. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Mình gần 1 năm trước cũng đi làm gần 18km. Đường vừa xa vừa vắng. Toàn đồng với ruộng thôi. Mùa đông về tầm 6h là tối mịt. Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. Giờ về làm gần nhà rồi. Cách có 2km.
     
  8. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Giờ ở gần nhà nên có thời gia đưa con đến lớp. Chứ trước đây con cứ toàn dì nó đưa đi đón về . Chứ mẹ 6h30 đã xách xe chạy rồi.
     
  9. jintay2011

    jintay2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ nào có như cầu vay tín chấp hay làm thẻ tín dụng thì alo em nhé
    Vay tín chấp lãi suất 1,6 - 2,9 tùy điều kiện của KH.Hình thức vay đa dạng : luơng, bh nhân thọ, hđ điện...
    Thẻ tín dụng miễn các loại phí khi mở thẻ : rút TM lsuat 22%/ năm, quyẹt mua hàng hóa hđ trên 4tr đc tham gia trả góp lsuat 0% từ 3-6 tháng đầu tiên
    Hso đơn giản : cmt, hộ khẩu, quyết định hoặc HDLĐ, ảnh 3x4
    Thời gian mở thẻ và giải ngân tín chấp tùe 3-5 ngày
    Chi tiết alo e : 0946 147 833 để đc tư vấn cụ thể nhất nhé
     
  10. LeHuong89

    LeHuong89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    em đi làm khoảng 8 cây mà thấy oải lắm rồi, vừa tốn thời gian, xăng xe, lại thêm tắc đường mới điên chứ.
     
  11. Tú ngơ ngẩn

    Tú ngơ ngẩn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Cũng phải cố thôi chứ biết làm sao chị nhĩ ,con còn bé quá mà ,rồi từ từ mọi việc cũng đâu vào đấy thôi mà .
     
  12. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Lại còn có hội này nữa cơ a,hay quá nhỉ,ngượng mộ các bạn quá cơ.
     
  13. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Ngày trước mình cũng đi làm xa khoảng 15km, vừa xa lại vừa tắc đường, đi làm mất hơn tiếng đồng hồ. Bao giờ chuyển về gần nhà nên thấy nhàn hẳn! :D
     
  14. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội những người đi làm xa từ 15 cây số trở lên

    Chia sẻ với các mẹ. Mình cũng đi 14km đây, cả đi cả về gần 30km đây. Chỉ ước được làm ở gần nhà thì k có gì bằng
     
  15. ngocthanh282000

    ngocthanh282000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hic. Chào cả nhà!
    Tình hình là em làm nhà nước trong 01 chi cục thuế (ngạch cán sự - cao đẳng)ở huyện ngoại thành (bộ phận thu nhập cá nhân, không có nhiều đồng ra vô nhưng cũng ổn), cách nhà 2km, con nhỏ gần 3 tuổi, đã gửi trẻ, e làm thuế 5 năm rồi, nay 29 tuổi.
    Vừa qua e thi công chức UBND, vô tình đậu vào Phòng quản lý đô thị Quận lớn nội thành (ngạch chuyên viên - đại học), cách nhà 13 km.
    Em phân vân không biết có nên bỏ cơ quan thuế để sang Đô thị làm lại từ đầu không (em chưa biết nữ làm quản lý đô thị thì thế nào), xa nhà vậy có ổn không? (sợ kẹt xe). Được cái làm Quận lớn, lại ngạch Đại học (không như cơ quan cũ ở huyện ngoại thành lại ngạch cao đẳng, không biết bao giờ được nâng ngạch, ngành thuế nâng ngạch rất khó, tốn nhiều tiền nữa)
    Mọi người cho e ý kiến với!!!
    Em cảm ơn!
     
  16. habaotrang98

    habaotrang98 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    26 cây thì đi tiếng rưỡi mới đến được chỗ làm àbanj
     
  17. oladvn

    oladvn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    đồng cảnh ngộ, mình chỗ làm cách nhà 25km, nhiều hôm đi làm 9h tối mới ở công ty mò về mà ngại ghê ý.
     
  18. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    nhà e cũng tầm 12 km
     
  19. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Vào đây đọc mới biết có nhiều mẹ đi làm xa quá nhỉ, mình thì cũng tầm 10km lại
    cộng thêm khoản hay tắc đường nữa. :(
     
  20. cuncon88nd

    cuncon88nd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà ở gần viện 103 hà đông. Đi làm cách sân bay 1km. Cả đi về ngày 72km.
    Đi làm khi người ta chưa ngủ dậy.
    Mệt muốn đứt hơi
    Giờ nghĩ lại thấy mình giỏi quá. Haha
     

Chia sẻ trang này