Nhà mình khoảng 20tr, trong đó có 5tr biếu bm ck và 3tr biếu bm đẻ. năm nay cũng ko phải tiêu gì nhiều nên ko lạm phát
Nhà e ko ăn tết ở đây, về quê ăn tết với ông bà- tổng thiệt hại hết 15 củ- chưa tính tiền mừng tuổi. Năm nay còn tk hơn năm ngoái nên em mừng.
Ừ vì mình nghĩ mừng tuổi là lấy lộc đầu năm. Làm sao cả 2 bên cùng vui chứ bên vui bên méo xệch vì tiếc tiền thì cũng k nên
Mình cũng phải về quê mà. Đi lại tàu xe hết 1 triệu đó. Mình chỉ mừng tuổi con anh chị họ hàng gần còn họ hàng xa thì mình không mừng. Chứ nếu mừng cả họ thì bao nhiêu cũng hết
em hết khoảng 12tr cho 2 vợ chồng.. ra tết e bị viêm màng túi rồi,,,, mà công ty e tết lại k trả lương các mẹ ợ, rõ là buồn (
Nhà bạn siêu thế. Nhà mình cũng vợ chồng son đây. Chi tiêu tiết kiệm lắm mà Tết cũng mất khoảng hơn 7tr - Biếu bên nội 1.tr, bên ngoại 1tr (2 vợ chồng thống nhất k0 nhất bên trọng, nhất bên khinh, 2 bên như nhau hết. Vì bọn em ở riêng). - Lì xì khoảng 3,7tr Mua sắm linh tinh 2 vợ chồng đón Tết nữa. Hic hic. Mà mùng 1 em còn đánh mất 1 chiếc bông tai bằng vàng nữa. Tiếc đứt ruột đứt gan ạ
mình cũng mừng họ hàng gần mà, đằng nhà mình mẹ mình có 9 anh chị em, bố thì có 4. Bên nhà chồng thì có 9 người nên các cháu của cô gì chú bác đều là ruột thịt k mừng tuổi k đc
Vì mình ăn chung với bố mẹ ck nên không mua sắm j mà đưa 1tr coi như góp sắm Tết. Nhà ngoại thì mình chỉ biếu quà Tết vài trăm thôi. Mừng tuổi thì chỉ mừng bà, bố mẹ 2 bên, con cháu họ hàng gần và con bạn bè thân thiết chứ không mừng tràn lan. Gặp ai cũng mừng thì bao nhiêu cũng thiếu.
Thế thì nhà bạn đông người đó. Anh em họ hàng nhà mình và nhà chồng cộng lại tất cả cũng chỉ được 7 người, còn không bằng số người bên họ hàng chồng bạn. Bảo sao bạn mừng tuổi tốn kém
nhà mình tiêu tết chắc hết tầm 7tr thôi, tính cả tiền taxi hôm về nữa, bởi vì năm nay biếu bố mẹ 2 bên bằng tiền ko ai lấy cả, còn sắm sửa thì về muộn bố mẹ ck cũng đã sắm hết rồi, thành ra chẳng phải mua cái gì mà sao cũng tốn thế
ừ, nhà m lại có 1 mình nên mua sắm đào quất linh tinh toàn vk ck mình mua cả, năm nay thượng thọ bà nội nên cũng đưa thêm bme m tiền để làm cỗ nữa, kể ra mà hai vk ck không thì 5tr cũng đủ
Ôi thế chả lo. Bạn thế là chu đáo đấy. Mình thì có bố mẹ chồng lo hết. Đưa đồng nào thì đưa, bố mẹ dễ tính lắm
hehe m mua cho nhà đẻ thôi, nhà chồng có anh chồng m lo rồi, với mình đưa mẹ ck m 2tr sắm tết chứ m chả mua gì, tết xong kinh tế kiệt quệ chủ nhật lại cuói em nhà cô ruột mất tầm 2tr nữa rồi đây, còn muốn mua cho bme m cái BHYT nữa chắc tầm hơn triệu nữa, tốn kém quá