mn khéo tay thế thì mở quán cắt, sửa thay khóa quần áo ấy,,, e thấy cũng có thu nhập đấy lại được ở nhà chăm sóc chồng, con... ai cũng có giai đoạn khó khăn, đừng buồn đừng chán làm gì cho mệt, hihi
Em thì may mắn hơn, làm nhà nước, nhưng chưa được vào biên chế. Mà giờ biên chế làm căng quá. Nhiều khả năng năm nay bị out. Lại còn đang đi học. Lương 3 cọc 3 đồng còn k đủ đóng học phí. Mọi khoản đều phụ thuộc chồng hết. Từ tiền thuê nhà, tiền học phí đến tiền học tiếng Anh. Chồng e thì chả nói gì đâu, vì từ lúc yêu nhau đã lo cho em học phí rồi. Nhưng mà nhiều khi thấy chồng cày cuốc ban đêm làm việc kiếm tiền, rồi chắt bóp chi tiêu em thấy thương lắm. Tết này ai cũng chúc mau có em bé mà giờ kinh tế khó khăn như vậy chả dám đẻ ấy. Em cũng có tập tành làm đồ ăn rồi bán onl. Nói chung ko cạnh tranh nổi với mấy người bán chuyên nghiệp đâu, vì họ còn thuê quảng cáo, chạy quảng cáo rồi có 1 đội mấy ng giúp việc. Nên chỉ tập tành thi thoảng kiếm vài chục nghìn phụ tiền ăn uống trong nhà thôi. Mà vất vả lắm. Nhiều khi phải thức đêm để làm. Chồng thì cứ bảo, đừng làm vất vả, nhưng mình ko làm thì làm gì có tiền. Có hôm trong ví của 2 vợ chồng còn k có nổi 200K í. Huhu
hihi em vẫn nói như chị đấy, nhưng mà bố mẹ thì không nghĩ thế ạ. Kiểu con gái chỉ cần ổn định chút chứ không cần vất vả bon chen các thứ (lo con gái vất vả) ổn định rồi lấy chồng coi như là xong ý ;(( eo ơi em áp lực kinh khủng với việc này ấy
Zời..e sao bằng c..lúc các b học dc lên lớp thì c đup lớp..lúc bọn b c nó học đh năm 2 c mới học cao đẳng..vv..oái oăm nhất là lúc cno kinh nghiệm đầy mình..27t c mới có việc làm mà chả có tí kinh nghiệm..lơ nga lơ ngơ như cả ngố í..may mà trời thương nên vớ dc cv cũng ngon ngon..rồi bb c nó đẻ ầm ầm..29 tuổi may cũng lấy dc chồng(ong bà nói cho to tai vì lo ế)..ợ..jo con bb c nó lớn rồi..c còn đang cho con bú nè..bm c nói á..ròng rã nhiều năm..nghe nhiều còn thấy vui cơ..c cứ ngoạc mồm ra cười suốt..giờ 35t ngẫm lại mới thấy hp e ạ..vì tính c...m hãy làm khi m đã sẵn sàng..sau nay lấy ch rồi..cv bạna rộn rồi con cái..chẳng có tg cho m đâu..thế nên cứ tận hưởng đi e..hí hí
Gửi con đi lớp , xin đi làm bán hàng hay gì đó được mà. Em bé 14 tháng cugnx thương lắm mà vẫn ngậm ngùi gửi nhà trẻ để đi làm đây. haizz. Về thấy con khóc sưng cả mắt mà xót con lắm. Nhưng tự nhủ con phải tự lập. Haizz
Nếu bạn biết may, hãy xin vào xưởng may gia công của người khác. Vừa đi làm để có thu nhập không bị phụ thuộc, được giao lưu cùng mọi người. Vừa là học hỏi kinh nghiệm cách quản lý, tìm mối hàng để biết đâu sau này có tiềm lực, đủ kinh nghiệm mở xưởng may cho riêng mình.
Rõ ràng phụ thuộc là điều không ai mong muốn rồi, lên kế hoạch làm việc và tiết kiệm để thoát khỏi cảnh đó lấy lại sự tự do nhanh thôi
Mn ơi. Mình gửi con đi học trường bà nội để đi làm. Trẻ mới đầu thì cũng khóc chứ. Nhưng bà nội chê lương mình thấp bắt mình nghỉ ở nhà trông con. Haiz
buôn bán có lúc nọ lúc kia chứ c. chắc là do c k có duyên với mấy nghề ý, c nên thử 1 vài nghề khác nữa xem sao. nhất định sẽ có 1 cái nghề nào đó dành cho c
mua lấy vài loại hoa, chậu hoa,...rùi ươm ra trồng cho đẹp nhà đẹp cửa đi, rùi sẽ có 1 ngày hàng tá người tới hỏi mua đó
người thì thất nghiệp em thì nhiều việc quá vất vả mà chả có sk để cày cuốc, đi làm từ mùng 6 mà nay mùng 8 vẫn nằm nhà vì ốm. Thôi có sk là tốt rồi mn cứ gây dựng từ từ, ko thì sửa đồ cho ngta cũng đc mình thấy quanh xóm mình họ sửa cả ngày chả hết việc
em nào thất nghiệp muốn đi làm bán hàng cho cửa hàng Đặc sản vùng miền SFOODS thì liên hệ với chị nhé 0982 350 470. Lương thì đủ tiêu cũng vui rồi nhé.
3 đồng chí này có cần việc ko để em lo cho 3 mẹ nó luôn ? Bác lái xe về công ty em lái , 1 mẹ có trình độ thì về văn phòng em , 1 mẹ ko có trình độ lên nhà hàng thu ngân hoặc lễ tân cho em . Công ty nhà em chứ ko môi giới đâu nha. Các mẹ cứ inbox vào hộp thư , giúp được là em giúp
Bác có cần việc lái xe ko ? nếu bác cần thì inbox cho em , bên em cho thuê xe thương mại vì vậy bác yên tâm về lương lậu nhé